Sáng ngày 20/7, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Hà Tĩnh khiến nhiều người không khỏi xót xa
Chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1975, ở thôn Nam Giang, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nói với chồng là đi chợ mua thức ăn như mọi khi. Nhưng không ai ngờ, chị lại đạp xe lên cầu Thạch Sơn bắc qua sông Đò Điệm rồi nhảy xuống tự tử.
Theo thông tin từ chính quyền xã Thạch Long, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng. Sau khi chị T. nói đi chợ và rời nhà, một lúc sau không thấy vợ về, anh Lê Đình Q. (chồng chị) bắt đầu lo lắng và cùng mọi người đi tìm kiếm.
Khi đến cầu Thạch Sơn, anh Q. tá hỏa phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của vợ mình để lại trên cầu. Nghi có chuyện không ổn, anh Q. lập tức nhờ người dân địa phương cùng tổ chức tìm kiếm.
Sau gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm khẩn trương, thi thể chị T. đã được phát hiện gần chân cầu
Chia sẻ với mọi người, gia đình nạn nhân cho biết chị T. có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm từ trước. Mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa chị đi bệnh viện chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Thậm chí, đây không phải lần đầu tiên chị T. có hành động tự tử - trước đó chị cũng đã từng cố gắng tự tử một lần nhưng may mắn được cứu kịp thời.
Vụ việc để lại nỗi đau vô cùng lớn cho gia đình và người thân. Mong chị yên nghỉ nơi chín suối ️
Nguồn: kenh14.vn