Hà Tĩnh: 10 giếng nước sạch tiền tỷ hóa "hố tử thần" khiến dân khóc ròng

SuaDev2918

New member
f761b28af93977ede26c.jpg


Gần 10 năm trôi qua mà hệ thống công trình giếng nước sạch ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn... vô dụng totally! Thậm chí còn nguy hiểm nữa chứ

Dự án dang dở từ thuở nào

Dự án nước sạch sinh hoạt cho người dân 10 thôn thuộc xã Thanh Lộc được khởi công từ năm 2003. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng (80% từ ngân sách nhà nước, 20% còn lại do bà con đóng góp). Đơn vị thi công là Công ty xây dựng Mai Hương (TP Hà Tĩnh).

f9f6ac9672aaa9621dfa.jpg


Ban đầu dự án được thiết kế với 12 giếng (10 giếng cho 10 thôn và 2 giếng cho 2 trường học), nhưng cuối cùng chỉ làm được 10 giếng thôi. Lý do? Người dân đóng góp chậm nên đơn vị thi công không đủ budget để hoàn thành như kế hoạch

025e1dd39c498c17903e.jpg


Điều ngã ngửa hơn là dự án khởi công từ 2003 mà đến giờ đơn vị thi công vẫn chưa bàn giao cho địa phương sử dụng! Ông Lê Văn Nhiếu, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc, tâm sự: "Một công trình đầu tư bạc tỷ mà giờ chúng tôi không có một thứ giấy tờ, hồ sơ nào liên quan lưu lại xã cả. Công trình không phát huy được hiệu quả còn gây hại cho dân, chúng tôi cũng không biết xử lý thế nào nữa".

Đau đầu chuyện... lấp giếng

Dự án công trình nước sạch ở Thanh Lộc đang gây bức xúc cực mạnh cho người dân. Công trình không những không có ích mà còn là cái bẫy chết người, đe dọa tính mạng hàng ngàn người dân, nhất là các em học sinh, trẻ nhỏ. Và thực tế đau lòng là từ khi xây dựng đến nay đã có 5 người chết đuối từ những giếng "tử thần" này

a8537fb5233030a748cf.jpg


Ông Bính, một người dân ở Thanh Lộc, có con trai duy nhất bị giếng "tử thần" cướp đi sinh mạng, đau xót kể lại: Buổi chiều định mệnh năm đó, thằng Khang con trai ông 11 tuổi, đang học lớp 6, sau khi đi học về ra giếng nước trước nhà ngồi chơi thì không may sảy chân rơi xuống giếng. Cháu không biết bơi lại không ai biết để kịp cứu nên chết đuối. Tối cả nhà không thấy con về mới đốt đuốc đi tìm, đến miệng giếng đã thấy xác con nổi lên...

Mới đây nhất, ngày 29/7/2011, người dân xã Thanh Lộc lại thêm một lần xót thương khi nghe tin chị Nguyễn Thị Thuỷ - một người dân trong xã - bị giếng "tử thần" cướp đi sinh mạng. Bà Lan, một người dân sống gần nhà nạn nhân Thuỷ xót xa: "Một công trình tiền tỷ nhưng nó không mang lại lợi ích gì cho người dân. Ngược lại sự tồn tại của công trình này đang là mối nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân chúng tôi. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra phương án san lấp những cái bẫy chết người này".

9e1954b187a2f06b023c.jpg


Trước bức xúc và mong muốn của người dân, ông Lê Văn Nhiếu, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho biết: "Hiện chúng tôi đang gặp phải khó khăn trong việc xử lý 10 giếng nước hại dân này. Để san lấp 10 cái giếng này cũng mất khoảng 30-40 triệu đồng, nhưng hiện tại kinh phí xã còn gặp khó khăn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top