Dịp 30/4 năm nay, không khí cả nước đang vibe cực mạnh để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước Hòa chung vào không khí ấy, một dự án ảnh cực nghệ đã được thực hiện với concept "Hà Nội xưa vs nay", nhằm tôn vinh những dấu ấn lịch sử và sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong thời kỳ hòa bình.
Team thực hiện đã lục lọi tư liệu từ những bộ phim huyền thoại như "Hà Nội 12 ngày đêm", "Em bé Hà Nội", "Mùi cỏ cháy"... Toàn những tác phẩm kinh điển tái hiện giai đoạn kháng chiến gian khổ nhưng đầy anh hùng của dân tộc mình đó!
"Chúng mình phải xem đi xem lại từng thước phim một để chọn được những hình ảnh đặc trưng nhất của Hà Nội. Khó nhất là phải khảo sát vị trí từng địa điểm, rồi mới lên kế hoạch chụp ảnh" - Nguyễn Đức Phương Thảo, nhân sự Gạo Nâu chia sẻ.
Trong bộ ảnh này, ai cũng có thể nhận ra ngay những địa điểm quen thuộc mà Hà Nội nào cũng phải ghé: Hồ Gươm, Cầu Thê Húc, Nhà thờ Lớn, Nhà tù Hỏa Lò, Phố Phùng Hưng... Toàn những góc check-in xịn sò đây!
Tư liệu phim được research đã ra đời từ 15-20 năm trước rồi. Đến giờ, Hà Nội đã đổi thay nhiều lắm luôn. Thậm chí có những hình ảnh họ tìm mãi mà không ra. Điển hình nhất là bức tượng cô gái đọc sách ở Công viên Thống Nhất.
"Chúng mình đã đi rất nhiều lần quanh Công viên Thống Nhất, hỏi thăm các cô chú lớn tuổi và dựa theo hình ảnh cắt từ phim để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bức tượng nào giống cả. Hôm đó cả đội đã rất tiếc vì thật sự đó là một tư liệu đắt giá" - Cao Văn Thiện, nhân sự Gạo Nâu tâm sự. Nghe mà thương quá đi!
Dự án này do team Gạo Nâu Chụp Ảnh thực hiện. Nghe nói cả đội đã lên ý tưởng và hoàn thành bộ ảnh này trong nửa tháng thôi nha! Những bức ảnh này đã gây ấn tượng cực mạnh và nhận về rất nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng
Đây là dự án thứ 2 trong chuỗi dự án chào mừng ngày 30/4 của Gạo Nâu Chụp Ảnh đấy. Trước đó, team này đã thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam thời chiến, cũng nhận về phản ứng cực tích cực luôn nè!
Nguồn: svvn.tienphong.vn