Hà Nội: Xót xa hàng chục nghìn gốc đào Nhật Tân, Phú Thượng bị "xóa sổ" sau trận lũ, người dân lâm vào cảnh trắng tay

Nước sông Hồng dâng cao khiến vùng trồng đào tại phường Phú Thượng, Nhật Tân (Hà Nội) ngập trắng trong thời gian dài. Đến khi nước rút, hàng chục nghìn cây đào nơi đây bị thối rễ, chết rũ luôn rồi

Những ngày đầu tháng 9, khi cơn bão số 3 chưa đổ bộ, những cây đào được trồng ở khu vực phường Nhật Tân và phường Phú Thượng hứa hẹn mang lại một năm bội thu cho bà con. Bởi thời điểm này đã qua những khó khăn, vất vả của đầu vụ, cây đào đã dường như hoàn tất giai đoạn chăm bón rồi.

a4f090641c1000e6d5b3.jpg


Hàng nghìn gốc đào bị "xóa sổ" sau lũ

Thế nhưng, khoảng 1 tuần trước, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước sông Hồng dâng cao, khu vực trồng đào ngập trắng trong thời gian dài. Đến khi nước rút, những công sức và hy vọng của người dân trồng đào cũng tan biến theo dòng nước khi hàng nghìn cây đào bị thối rễ, chết rũ cả rồi.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại vườn hoa Phú Thượng vào chiều ngày 16/9, gần 90% số gốc đào đã bị chết khô do ngập sâu trong nước, nhiều hộ mất trắng luôn á

6fdf124058d4fdfe9acc.jpg


Đứng từ phía xa nhìn những cây đào chết rũ, bà Lê Thị Hồi (77 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) không khỏi đau đớn, xót xa. Bởi kể từ khi trồng đào đến nay, bà Hồi và những người dân trồng đào ở Phú Thượng chưa từng bị thiệt hại nặng nề như vậy.

"Mất trắng rồi, không còn gì cả", bà Hồi ngậm ngùi nói. Sau đó, bà Hồi đưa tay chỉ về hướng những cây đào chết rũ và cho biết: "Gia đình tôi trồng hơn 400 gốc đào cành, chỉ còn vài tháng nữa đến Tết là đem bán nhưng sau khi nước ngập sâu trong nhiều ngày, gia đình tôi mất trắng".

15a3389a1406c62d0bda.jpg


128ff1138e0a64ed4eec.jpg


1344f5c439400d87c256.jpg


13301fcae677bb4042e8.jpg


4692ebb5f948ee4592ea.jpg


Bà Hồi tâm sự, như mọi năm Tết đến, gia đình bà lại chặt đào đi đem bán. Tùy vào mẫu mã đào cành sẽ có giá khác nhau, dao động từ 800.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Với số lượng hơn 400 gốc đào cành, gia đình bà Hồi thu về gần nửa tỷ đồng nha

"Cả năm trông chờ vào vườn đào mà giờ chẳng còn gì. Tôi định mua đào giống để khắc phục nhưng nhiều nơi cũng bị ảnh hưởng, chẳng có để mua.

Trước mắt, tôi tính cưa và chặt bỏ gốc đào đi rồi trồng ít rau để ăn. Đến khi có đào giống, tôi mới trồng lại", bà Hồi nghẹn ngào nói.

d8674e7ca407cef1d69f.jpg


Cách đó không xa là vườn đào của anh Nguyễn Khương Quảng (42 tuổi, ngụ phường Phú Thượng) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh Quảng cho biết, gia đình anh trồng gần 500 gốc đào huyền, mỗi cây có tuổi thọ từ 2 năm trở lên.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất làng Phú Thượng, rồi nối nghề cha mẹ trồng đào, nhưng chưa bao giờ anh Quảng cảm thấy chua xót như năm nay

"Từ nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên vườn đào của tôi bị thiệt hại lớn như vậy. Gần 500 cây đào huyền bị chết. Không chỉ riêng nhà tôi, ở đây nhà nào cũng như vậy, dường như mất trắng cả", anh Quảng cho hay.



Nhớ lại thời điểm nước dâng cao, anh Quảng kể: "Hôm đó nước sông Hồng dâng lên nhanh lắm. Tôi phải thường xuyên chạy ra xem tình hình thế nào. Khi thấy nước dâng cao, tôi nhanh chóng vận chuyển hết đồ ở trong lều đi.

Như trước đây, nước lên nhanh và cũng rút nhanh lắm nên cây đào không bị ảnh hưởng. Nhưng lần này nước dâng cao, ngập sâu khoảng 4-5 ngày bắt đầu mới rút khiến cây bị chết hết. Một vài cây đào còn phần ngọn nhưng cũng chẳng thể cứu được vì bị thối rễ rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top