Hà Nội: Xem World Cup kiểu... lén lút như phim hành động

Miu009873

New member
03a82c7f5d35c9a6fd63.jpg


"Vừa xem vừa nhấp nhổm lo chạy công an mỗi khi chủ quán báo động, xem thế này thì chả còn gì là World Cup nữa".

Tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình, một số quán đã dựng màn hình máy chiếu cỡ lớn để phục vụ nhu cầu xem World Cup của hội mê bóng. Theo như PV đã rình mò thì khu vực này chủ yếu là hội anh chị em gen 9x đến xem chill cùng nhau.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (Đình Thôn, Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Ngồi xem ở nhà một mình thì buồn thiu á, nghe mọi người bảo ở đây có dịch vụ xem bóng nên nửa đêm rủ mấy anh em qua xem cùng cũng có chút không khí. Qua đây, tưởng rằng thoải mái ai dè vừa xem vừa nhấp nhổm lo chạy công an mỗi khi chủ quán báo động, xem thế này thì chả còn gì là World Cup nữa."

6f09d5c84b0601acecac.jpg


d9bee6595c58ba648b30.jpg


Còn tại khu vực Hồ Đắc Di thì chỉ lác đác 1-2 quán cà phê mở cửa đón khách nhưng kiểu... thậm thụt mờ ám vl Mỗi khi có khách đến xem bóng đá tại quán thì các nhân viên dẫn vào gặp chủ, tiếp đó sau là vài lời thỏa thuận có xem, có uống đồ không; đồng ý thì chủ quán mở cửa đưa khách vào bên trong rồi nhanh chóng... đóng sập cửa lại ngay. Mỗi lượt khách đến đều làm "thủ tục" như vậy để qua cửa luôn.

0b1b87a67cb04a3b756d.jpg


"Đi xem bóng đá mà cứ như đi làm chuyện gì đó mờ ám vậy, qua cửa họ đã nhắc là phải dùng đồ uống mới cho vào lại còn bảo nên giữ trật tự, tránh ảnh hưởng đến các nhà xung quanh, thế này thì ở nhà rủ bạn bè anh em xem còn sướng hơn", một khách hàng than thở thật thà.

Không chỉ vậy, nhiều khách hàng còn kêu trời về dịch vụ đồ ăn, đồ uống có giá cao hơn bình thường 20-30% Lý giải điều này chủ quán cho biết, World Cup năm nay đá vào giờ "hiểm" quá, toàn 2-3h sáng, sớm nhất cũng là 11h đêm, những khung giờ này là giờ "giới nghiêm" không được kinh doanh nên quán phục vụ người hâm mộ cũng phải có thêm chút để trả công thức đêm cho các nhân viên.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top