Sáng 3/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, Hà Nội và TP.HCM đồng loạt "comeback" với cảnh tắc đường kinh hoàng khi cả thành phố cùng lúc quay lại làm việc, đi học
Cảnh tượng trên đường phố lúc này là lời nhắc nhở rõ nhất: "Hết lễ rồi, sáng mai đi làm đi nàoooo!"
Sáng nay 3/9, ngày đầu tiên dân công sở và học sinh sinh viên Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh "dài hơi" 5 ngày, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ và các trục giao thông chính trong nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng luôn nha
Ghi nhận vào khoảng 7h20 sáng, trên các tuyến Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng..., lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông nhiều thời điểm bị dồn ứ nghẹt thở.
Tại trục Nguyễn Trãi hướng về trung tâm, hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau, di chuyển từng chút một. Xe máy phải "đánh võ" len lỏi qua các khoảng trống giữa dòng ô tô để tìm đường thoát khỏi cảnh kẹt xe
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu. Tại một số điểm, do dòng phương tiện bị dồn lại quá đông, nhiều người điều khiển xe máy đã "tự giải phóng" bằng cách lên vỉa hè để tránh cảnh ùn ứ dưới lòng đường.
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh tượng trên đường phố lúc này là lời nhắc nhở rõ nhất: "Hết lễ rồi, sáng mai đi làm đi nàoooo!"
Sáng nay 3/9, ngày đầu tiên dân công sở và học sinh sinh viên Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh "dài hơi" 5 ngày, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ và các trục giao thông chính trong nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng luôn nha
Ghi nhận vào khoảng 7h20 sáng, trên các tuyến Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng..., lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông nhiều thời điểm bị dồn ứ nghẹt thở.
Tại trục Nguyễn Trãi hướng về trung tâm, hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau, di chuyển từng chút một. Xe máy phải "đánh võ" len lỏi qua các khoảng trống giữa dòng ô tô để tìm đường thoát khỏi cảnh kẹt xe
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu. Tại một số điểm, do dòng phương tiện bị dồn lại quá đông, nhiều người điều khiển xe máy đã "tự giải phóng" bằng cách lên vỉa hè để tránh cảnh ùn ứ dưới lòng đường.
Nguồn: kenh14.vn