Sở VHTT Hà Nội vừa "friendzone" ý tưởng dựng tượng rùa vàng Thần Kim Quy bên bờ Hồ Gươm rồi các bạn ơi!
Theo công văn gửi công ty TNHH Hữu nghị Á châu, Sở VHTT đã chính thức bác bỏ đề xuất này với lý do khá thuyết phúc.
"Việc đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm 'Thần Kim Quy' đặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm không còn phù hợp với xu hướng hiện nay" - Sở VHTT khẳng định.
Lý do gì mà "xịt" vậy?
Đầu tiên, mục đích ban đầu là muốn biến tượng rùa vàng thành biểu tượng của Hà Nội - Việt Nam. Nhưng plot twist là... Hà Nội đã có biểu tượng rồi nha! Đó chính là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã được quy định rõ ràng trong Luật Thủ đô năm 2012 luôn.
Thứ hai, ý tưởng này hình thành từ năm 2011, đến giờ đã hơn 10 năm rồi nên không còn hợp thời nữa. Mà thực ra mình cũng đã có rùa để ngắm rồi mà! Tại đền Ngọc Sơn hiện đang lưu giữ một tiêu bản rùa Hồ Gươm phục vụ khách tham quan rất ổn áp rồi.
Chưa hết, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đang xử lý kỹ thuật một tiêu bản rùa Hồ Gươm khác, sau khi xong sẽ đưa về trưng bày luôn. Vậy là có tới 2 bản rùa xịn để chiêm ngưỡng rồi các bạn ạ!
Hồ Gươm giờ khác xưa nhiều lắm!
Từ năm 2011 đến giờ, khu di tích quốc gia Hồ Gươm – đền Ngọc Sơn đã được quảng bá và vinh danh nhiều lắm, trở thành điểm check-in hot hit cho cả người Hà Nội lẫn khách du lịch.
Từ năm 2013, Hồ Gươm còn được Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt nữa kìa! Nên bất cứ thứ gì muốn xây dựng trong khu vực này đều phải nghiên cứu thật kỹ và tuân thủ Luật Di sản Văn hóa thôi.
Background check tí nha!
Nguồn: soha.vn