Chiều nay 29/4, vừa tan học tan làm là hàng nghìn sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội đã ùa ra bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm và các điểm đón xe khắp thành phố rồi
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, ngay từ sáng sớm 29/4, các nhà xe thuộc bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đã huy động tăng cường các chuyến xe để phục vụ sinh viên, người lao động về quê nghỉ lễ.
Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 29/4, mặc dù trời âm u mưa lất phất nhưng siêu nhiều sinh viên, người đi làm đã kết thúc buổi học, làm việc sớm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mua vé và chuẩn bị về quê nghỉ lễ.
Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều sinh viên xa nhà có cơ hội về quê nghỉ ngơi, thăm gia đình và có chuyến du lịch thú vị nè!
Bạn Trần Bảo Trâm, sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, quê Hà Tĩnh chia sẻ: "Từ Tết đến giờ mình chưa được về thăm gia đình bởi lịch học kín cả tuần, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ 4 ngày nên mình quyết định trở về quê với bố mẹ. Để có chuyến xe về mình đã đặt vé trước 2 tuần vì sợ hết chỗ."
Ngoài các bến xe, nhiều bạn sinh viên đã đến điểm đón khách tại cổng Trường Đại học Thương Mại (đường Hồ Tùng Mậu) đợi xe về quê luôn.
Tại điểm trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (đường Phạm Văn Đồng), hàng trăm sinh viên với hành lý trên tay đứng vài tiếng đồng hồ đợi xe khách qua đón. Vì sợ lỡ chuyến xe, nhiều bạn đứng cả xuống vệ đường để quan sát cho kỹ
Nguồn: svvn.tienphong.vn