Hà Nội sáng nay mù mịt như phim kinh dị, ô nhiễm top 2 thế giới luôn rồi các bạn ơi

Sáng nay 14/7, dân mạng Hà Nội tỉnh dậy như bước vào Silent Hill phiên bản real life Thủ đô xếp hạng nhì thế giới về độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI 167, nhiều nơi bay màu đỏ nguy hiểm, ảnh hưởng xịt xịt đến sức khỏe mọi người luôn á.

Không phải filter story đâu nhé, bầu trời Hà Nội sáng nay thực sự phủ một lớp sương mù đục như trà sữa quên lắc Nhiều bạn trẻ than thở cảm giác ngột ngạt, khó thở khi ra đường như bị bóp cổ vậy.

Theo data từ app IQAir lúc 7h30 sáng nay, Hà Nội flex luôn vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất hành tinh, chỉ thua mỗi Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Công-gô) thôi. Chỉ số AQI chạm 167 – mức "có hại cho sức khỏe" đó các bro ơi

2c27c70027a8f02d6555.jpg


Nhiều điểm đo ở nội thành ghi nhận tình trạng nghiêm trọng thuộc ngưỡng đỏ – tức là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, nhất là với team nhạy cảm như các bé nhỏ, người già và những bạn mắc bệnh hô hấp.

Vùng quanh Hồ Tây hôm nay đỏ chót chét: Tô Ngọc Vân (AQI 179), Xuân Diệu (AQI 175), Từ Hoa (AQI 167)... toàn số "xịn xò"

Không chỉ Tây Hồ, các trục đường giao thông chính trong thành phố cũng "đỏ lòm" hết. AQI tại Phạm Ngọc Thạch là 177, Lê Duẩn 174, Đỗ Đức Dục 173... tất cả đều thuộc nhóm nên "hạn chế tối đa" ra ngoài nếu không muốn hít drama

bc396dd81c2fe157e191.jpg


Với các mức AQI từ 151-200, các bác sĩ khuyên mọi người nên hạn chế ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi, nhớ đeo khẩu trang chuẩn chỉnh, tránh vận động mạnh và ưu tiên di chuyển vào đầu chiều khi chỉ số AQI thấp hơn nhé

Với team nhạy cảm thì nên đóng kín cửa, hạn chế mở cửa sổ, bật máy lọc không khí và check chỉ số từng giờ để điều chỉnh kịp thời nha!

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính vẫn là những nguồn thải cận mặt đất như giao thông, xây dựng lung tung, đốt rác tự phát... ️

Những ngày gần đây nắng nóng kéo dài, không khí bị tích tụ do thiếu gió và độ ẩm thấp nên bụi mịn không bay đi được, khiến chất lượng không khí nhiều nơi rơi xuống mức báo động. Nhiệt độ cao ban ngày + lớp nghịch nhiệt sáng sớm = bụi bị giữ lại sát mặt đất và cứ thế tích tụ từng giờ

89d00745e91acfcc6994.jpg


Chuyện ô nhiễm không khí không phải trend mới ở Hà Nội, nhưng đến giờ vẫn chưa có giải pháp căn cơ và đồng bộ. Việc kiểm soát các nguồn thải – đặc biệt là giao thông và xây dựng vẫn còn lỏng lẻo, trong khi đô thị hóa nhanh khiến áp lực lên môi trường ngày càng nặng nề

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 ngày 12/7/2025 về các nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội được yêu cầu nghiên cứu tăng lệ phí trước bạ, phí đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, xe máy chạy xăng dầu. Thành phố cũng cần xây dựng lộ trình tăng giá dịch vụ trông giữ xe tại khu vực trung tâm, dự kiến triển khai từ quý III/2025 và điều chỉnh định kỳ hằng năm.

Đặc biệt, chỉ thị đặt mục tiêu đến 1/7/2026, không còn xe máy xăng lưu thông trong Vành đai 1. Từ 1/1/2028, phạm vi cấm mở rộng ra Vành đai 2 với xe máy và hạn chế ô tô cá nhân xăng dầu. Từ 2030, lộ trình tiếp tục mở rộng ra cả Vành đai 3 luôn! ❌

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top