Từ sáng sớm, người dân đã ùa về trung tâm Hà Nội rồi nè! Rạng sáng 30/8, nhiều người vẫn đội mưa kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc để ngắm nhìn đoàn diễu binh, diễu hành A80 đi qua - cảnh tượng thực sự chill phết!
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8. Nhưng mà ngay từ sáng ngày 29/8, nhiều người đã đổ về các tuyến phố trung tâm túc trực sẵn trước 24h đồng hồ luôn á - quyết tâm giành spot đẹp để theo dõi đoàn diễu binh diễu hành. Đến rạng sáng 30/8, nhiều người vẫn thức trắng xuyên đêm, đội mưa hò reo khi thấy các đoàn quân, dàn khí tài bắt đầu di chuyển - tinh thần quá đỉnh!
3h sáng: Dàn khí tài bắt đầu lăn bánh rồi nè!
Xe pháo tự hành di chuyển sau xe tăng, các chiến sĩ chào điều lệnh với gương mặt rạng ngời - visual đỉnh của chóp luôn!
Khối diễu hành cựu công an nhân dân đổ bộ Quán Thánh lúc 2h20 sáng trong tiếng hò reo của mọi người: "Chào cô chú! Chúc cô chú khoẻ nhá" - nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
2h sáng: Không khí rộn ràng hơn khi các chiến sĩ diễu binh bắt đầu xuất hiện
Người dân đang ngủ cũng bật dậy khi thấy các chiến sĩ đi qua lúc 2h sáng - không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này cả!
0h20: Đoàn xe chở chiến sĩ nối đuôi nhau tiến về Thủ Đô
Đoàn xe chở chiến sĩ nối đuôi nhau tiến về Thủ Đô trong sự hò reo của người dân hai bên đường - cảm giác tự hào trào dâng!
Chiến sĩ vẫy tay, thả tim đáp lại tình cảm của người dân Thủ Đô - khoảnh khắc wholesome nhất luôn á!
Nguồn: kenh14.vn