Hà Nội rét run từng cơ - đợt lạnh đỉnh nhất mùa đông năm nay đây rồi!

Từ ngày 22 đến 23/1, Hà Nội officially bước vào đợt rét đậm, rét hại khủng khiếp khi không khí lạnh tăng cường mạnh. Ae ơi, đây là những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông luôn nè! ❄️

7e71ed9a4ddcacda9e5d.jpg


Theo báo cáo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 22 và 23/1, trời Hà Nội nhiều mây, mưa phùn lất phất, gió Đông Bắc thổi liên tục làm cảm giác rét buốt càng hardcore hơn, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Các bro đừng quên mang áo khoác dày ra đường nhaa!

f948869233a74b1927c2.jpg


Có tin vui đây: đến ngày 24 và 25/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ có xu hướng tăng lên một tí. Mọi người cứ vượt qua 2 ngày này là ok thôi!

247dd09d7f1b305fac16.jpg


Ghi nhận sáng 22/1, Hà Nội khoác lên mình gam màu xám lạnh lẽo quen thuộc của mùa đông rồi đó. Mood y hệt như những bài lofi buồn vậy! ️

d2c53a660972a403445f.jpg


Trời mưa phùn phùn, nhiệt độ dao động từ 11 đến 13 độ C, có nơi còn thấp hơn nữa. Trên nhiều tuyến phố, người đi đường đều cosplay ninja kín mít với áo khoác dày, khăn quàng, găng tay, thậm chí áo mưa được tận dụng như một lớp chắn gió luôn á!

e427736f59b20c490195.jpg


Ai cũng bịt kín mít để chắn gió, nhìn chỉ thấy đôi mắt thôi nha mọi người!

9e6d72992cb1f42c7433.jpg


Găng tay bỗng trở thành best friend của những người đi xe máy để tránh rét. Không có găng tay = tay đỏ lè như tôm luộc luôn!

3a070c1438ccb23a232c.jpg


Các bé cưng được bố mẹ trùm kín từ đầu đến chân, yêu quá đi thôi!

b776505e75e0bfe4eb5c.jpg


Một sinh viên năm hai chia sẻ sáng nay mất khá lâu mới có thể thoát khỏi vòng tay êm ái của chăn vì trời quá lạnh. Đứng chờ xe buýt ngoài đường, gió lạnh thổi trực diện khiến cảm giác rét buốt tăng lên gấp đôi. Dù vậy, vì lịch học quan trọng nên vẫn phải cố gắng đi, chỉ mong vào đến lớp thì đỡ lạnh hơn thôi. Struggle is real đấy các bạn ơi!



Nguồn: genk.vn
 
Back
Top