Chiều tối 29.8, hàng nghìn người từ khắp mọi miền đã đổ về Hà Nội để hóng buổi tổng duyệt rạng sáng 30.8 rồi nè! Từ Nam Bộ, miền Trung cho đến tận biên giới Campuchia, ai cũng háo hức và tự hào lắm luôn. Thủ đô lúc này rực sáng với biển cờ hoa, tiếng cười tiếng hát vang khắp nơi!
Vibe sôi động cực mạnh trải dài khắp trung tâm thành phố luôn á. Tại khu vực Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai (Nguyễn Chí Thanh), dòng người đông nghịt hai bên đường, vừa đi vừa vẫy cờ, nhiều gia đình tranh thủ chọn chỗ xịn để đón đoàn diễu duyệt nè.
Có gia đình còn chiến thuật chia đôi luôn: một nửa canh ở vỉa hè, một nửa dưới chân cầu để thay phiên nhau vừa có chỗ trú nắng trú mưa qua đêm, vừa giữ được "view đẹp" cho ngày mai. Thông minh ghê chưa!
"Vui như mở hội" là đây chứ đâu! Dưới chân cầu Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh hôm nay phủ đầy sắc đỏ cùng những nụ cười tươi rói.
Chị Trang (30 tuổi, đi cùng đoàn 10 người từ Hòa Bình) kể: "Sáng nay nhà mình 5h30 đã có mặt rồi. Định chiều mới lên, nhưng thấy tối qua mọi người cắm chỗ sớm quá, nên quyết định ở lại luôn. Đồ ăn, nước uống chuẩn bị đầy đủ, cả đêm sẽ chờ ở đây."
Không kém cạnh team ở "chân cầu", team ở bên đường cũng xịn sò không kém, cờ hoa ngập tràn khắp nơi. Cô Hoa (60 tuổi, phường Đông Ngạc, Hà Nội) cười rạng rỡ: "Khí thế cả nước rực rỡ quá! Đội của cô với tinh thần 'nhiệt tình bất chấp nhiệt độ' nha. Mưa gió cũng không ngăn được đâu. Các cô đã chuẩn bị đầy đủ chiếu, áo cờ, đồ ăn, nước uống, chuẩn bị qua đêm để mai được tận mắt chứng kiến."
Những nếp nhăn cười cùng Tổ quốc – hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cụ bà 85 tuổi tại Kim Mã. Cảm động quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn