Hà Nội: Phó công an phường bị côn đồ hành hung kinh hoàng ngay tại quán

Teen6686d173

New member
afbc5a4a8d6e73b66825.jpg


Chuyện này nghe mà sợ luôn các bạn ơi!

Hôm đó, Trung tá Mười - một phó công an phường - vừa tới hiện trường thì thấy cả đám khách đang hoảng loạn chạy tán loạn ra khỏi quán. Một ông chú khoảng 50 tuổi, mặc quần soóc, cởi trần, xăm trổ kín mít đang đi từ tầng 2 xuống vừa đi vừa chửi bới loạn xạ.

Drama bắt đầu khi ông chú này nhìn thấy Trung tá Mười, liền hét toáng lên: "Thằng này là công an, mày bắt tao đi tù 2 lần, chúng mày gọi cả đặc nhiệm xuống đây tao cũng đâm chết". Vừa nói xong, hắn liền ném 1 chai bia vào mặt anh Mười, xông vào túm cổ áo rồi lấy vỏ chai bia đã đập vỡ đâm liên tục vào người anh.

Dù bị bất ngờ nhưng anh Mười vẫn phản ứng kịp, tránh được nhát đâm sượt vào cổ bên phải (may quá nha!) Tuy nhiên đối tượng vẫn cứ quyết liệt đâm vào bàn tay phải của anh Mười khiến anh bị thương. Sau đó anh Mười đã khống chế được tên côn đồ với sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Nhưng mà lợi dụng lúc hỗn loạn, hắn đã chuồn mất.

Công an quận Đống Đa sau đó đã điều tra và xác định được đối tượng là Nguyễn Ngọc Hải (50 tuổi, trú tại ngõ 185, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Profile của Hải nghe mà giật mình: có đến 2 tiền án và 1 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Năm 1989, Hải từng chém trượt một công an phường Láng Thượng và bị xử lý cảnh cáo. Tháng 5/1996, Hải bị TAND quận Đống Đa xử phạt 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Đến tháng 11/2000, Hải lại phạm tội chống người thi hành công vụ, đâm dao vào 1 chiến sỹ công an phường Láng Thượng và phải lĩnh thêm 30 tháng tù giam nữa.

Đến ngày 22/9, Hải đã tự tới trụ sở Công an phường Láng Thượng đầu thú. Hắn khai báo là do trước đó uống rượu, không kiềm chế được nên mới có hành vi như vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top