Chiều ngày 19/1, một tình huống khiến ai cũng phải xót xa đã xảy ra tại khu vực Giảng Võ, Hà Nội. Các anh chiến sĩ PCCC số 3 đã phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đang lang thang ngoài đường một mình. Điều đặc biệt là cháu bé có dấu hiệu tự kỷ, không có khả năng giao tiếp được
Vào khoảng 13h cùng ngày, tổ công tác của Đội PCCC số 3 đang làm nhiệm vụ tại trụ sở thì để ý thấy một em bé (khoảng 5 tuổi) đi lang thang, quanh quẩn gần khu vực trụ sở cứu hỏa. Thấy vậy, các anh đã nhanh chóng tiếp cận để hỏi han tình hình. Nhưng do cháu bé không thể nói chuyện được, các anh đã đưa cháu vào trụ sở PCCC số 3 tại số 147 Giảng Võ để chăm sóc, đồng thời liên hệ với Công an phường sở tại để tìm người thân cho cháu
**Đặc điểm nhận dạng cháu bé:**
- Tuổi: Khoảng 5 tuổi
- Chiều cao: Khoảng 1,2m
- Trang phục: Áo dài tay màu xám, quần thun mỏng màu vàng chanh
- Đặc điểm riêng: Trên tay cháu luôn cầm 1 chiếc kiếm được làm từ móc treo quần áo
Do cháu bé có dấu hiệu tự kỷ và không nói được, nên việc xác minh địa chỉ cũng như thông tin người thân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, các anh chiến sĩ Đội PCCC số 3 Cảnh sát PCCC Hà Nội đang tận tình chăm sóc cháu và đang khẩn trương thông báo tìm gia đình
Nguồn: soha.vn