Hà Nội nóng như rang lúa, tháng 4 mà đã "cháy" rồi!

Ối giời ơi, hóng không kịp mà hè đã ập vô rồi! Ba ngày đầu tuần sau (1 – 3/4), Hà Nội sẽ chính thức bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35 – 36 độ C luôn các bạn ơi!

Đây có thể là đợt nắng nóng đến sớm siêu bất thường với dân Thủ đô nè. Bởi vì trong vòng 33 năm qua, chỉ có năm 2003 và 2015 là xảy ra ngày nắng nóng đầu tiên vào tháng 3 và đầu tháng 4 thôi (4/3/2003 và 2/4/2015)

Còn về đợt nắng nóng thì theo thống kê trung bình nhiều năm, thường sẽ xuất hiện vào giữa tháng 5. Thế mà năm nay (2024) đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội lại có khả năng xảy ra vào đầu tháng 4 luôn rồi, sớm đỉnh luôn á!

eba671fd7638913e7586.png


Riêng khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa tới Quảng Ngãi thì nắng nóng còn đến sớm hơn Hà Nội nữa. Bắt đầu từ ngày mai (30/3), nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên 35 – 36 độ C rồi đó!

Từ ngày 31/3 đến 5/4, nắng nóng sẽ gay gắt hơn và mở rộng ra khắp khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất dự báo 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C nữa, nóng đến "chảy" mất! ️

Từ ngày 1 đến 4/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng có nắng nóng diện rộng, 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C luôn.

Còn khu vực Nam Bộ thì nắng nóng 35 – 37 độ C vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới, tập trung ở miền Đông Nam Bộ và khu vực Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long của miền Tây. Mọi người nhớ uống nhiều nước, bôi kem chống nắng và hạn chế ra đường giờ cao điểm nhé! ☀️

23354be9ad6343600fad.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top