Mấy hôm nay, Hà Nội cùng các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang phải "hứng chịu" đợt nóng bức kinh hoàng Nhiệt độ lên tới 38-40 độ C luôn nha mọi người, cuộc sống sinh hoạt của người dân trở nên khổ cực vô cùng.
Với nhiều người, trung tâm thương mại chính là "thiên đường" lý tưởng để tránh nóng. Nhưng mà việc này vô tình tạo ra những hình ảnh khá gây tranh cãi đó các bạn ơi!
Nhiều người đã vào TTTM tránh nóng và... nằm la liệt luôn Thậm chí còn bày biện đồ ăn ra nhâm nhi như ở nhà mình, ngay tại sảnh TTTM. Cảnh tượng này tuy hiểu được hoàn cảnh nhưng cũng hơi mất mĩ quan chút xíu.
Nhận thấy có đông người vào nghỉ mát, một số TTTM đã nhanh tay kê thêm nhiều bộ bàn ghế cho mọi người ngồi. Đây có lẽ là cách khéo léo để giữ được hình ảnh chung, tránh cảnh "nằm ngổn ngang" khắp nơi nhỉ!
Trong khi đó, vào giờ nắng "chói chang" buổi trưa, nhiều tuyến phố vắng tanh như ngày mùng 1 Tết vì người dân hạn chế ra ngoài tối đa ️
Khi bắt buộc phải ra đường, mọi người cũng có muôn vàn chiêu thức tránh nóng khác nhau. Nhiều người tranh thủ dừng đèn đỏ dưới bóng cây, di chuyển trong bóng râm của công trình đường sắt trên cao, thậm chí có người còn trùm cả chăn ra đường luôn
Nguồn: soha.vn