Hà Nội nóng bất thường 32 độ, nhưng từ đêm Valentine giảm xuống chỉ còn 12 độ

e8816c91afe5861a0ea0.jpg


Hôm nay người dân Thủ đô và các tỉnh miền Bắc phải "kêu cứu" vì nóng quá trời ơi, nhiệt kế chạm mốc 32 độ C luôn á Nhưng plot twist là đến tối mai – đúng ngày Valentine đấy – nhiệt độ sẽ lao dốc chỉ còn 12 độ thôi, chuẩn bị áo ấm đi các bạn ơi!

Sau mấy ngày lạnh cóng người, nhiệt độ ở Hà Nội và miền Bắc đang tăng vù vù, trong đó nhiệt độ thấp nhất ngày mùng 6 Tết ở Hà Nội từ 18-21 độ C còn cao nhất lên tận 32 độ C luôn nha.

73079f1119f8f3e09109.jpg


Theo ghi nhận thì nhiệt độ ngoài đường vào giữa trưa mùng 6 phải lên tới 34 độ ấy chứ. Trời nắng chang chang, oi bức kinh khủng khiến nhiều người thấy mệt lả người vì thời tiết đổi "giật lag" quá. Thay vì phải khoác áo ấm như mọi hôm, giờ ai cũng phải chuyển sang áo cộc tay vì nóng không chịu nổi Trên mạng xã hội, dân mạng tha hồ "kêu trời" về thời tiết nắng nóng đột ngột này.

dd15ab0fbc1f778d0ffa.jpg


809c9f45c9c8e42ea1d4.jpg


b6a75e4bd08557b015fb.jpg


Tuy nhiên, cái nóng bất thường này sẽ kết thúc vào ngày mùng 7 Tết thôi. Cụ thể là thời tiết ở miền Bắc sẽ "chuyển mình" đột ngột khi có đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh tăng cường xuống từ chiều và đêm ngày lễ tình nhân (14/2, tức mùng 7 Tết Bính Thân 2016).

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển vào Nam rồi đây. Dự báo khoảng trưa và chiều mai (14/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 15/02 có mưa, mưa rào. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top