NgocBobo3906
New member
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay không chỉ là thời điểm mọi người "chạy deadline" những chuyến đi chơi xa hay về quê sum họp, mà còn là lúc Hà Nội được hưởng cái không khí bình yên hiếm có, khác hẳn với sự ồn ào bon chen mọi ngày
Phải nói là Hà Nội chill nhất chắc là vào mấy dịp lễ tết kiểu 30/4 - 1/5 này. Vẫn những toà nhà quen thuộc, vẫn những con phố mùa nào cũng vậy, vẫn những hàng cây, khóm hoa như mọi khi, nhưng mà kỳ nghỉ dài ngày lại biến Hà Nội thành phiên bản siêu yên tĩnh, kiểu "ai đây, ai đâu hết rồi" ấy
Vì lần này được nghỉ tận 4 ngày nên đa phần mọi người đã "quẩy" luôn: về quê thăm ông bà, hoặc không thì cũng "book" ngay một chuyến du lịch gần xa gì đó. Thế là người ta rủ nhau "đi hết" , để lại một Hà Nội vắng tanh, yên ắng hơn ngày thường nhiều lắm!
Nếu như hàng ngày, khắp các con đường Hà Nội cứ "nêm" chật người và xe, bất kể giờ nào cũng kẹt cứng thì giờ lại là khung cảnh ngược đời: chỉ lác đác vài chiếc ô tô, xe máy chạy lướt qua thôi
Giữa cái thời tiết giao mùa, lúc hửng nắng, lúc mưa bay, Hà Nội lại càng peaceful vô cùng luôn á
Nguồn: soha.vn