ChangChillQuay
New member
Trưa 23/6 vừa rồi, Hà Nội chính thức hóa "chảo lửa" luôn rồi các bạn ơi! Nắng nóng gay gắt bao trùm cả thủ đô với nhiệt độ ngoài trời vượt mốc 40 độ C, khiến mọi người phải tự nghĩ ra đủ chiêu để sống sót khi bước chân ra đường.
Từ sáng sớm, không khí đã bắt đầu oi bức và ngột ngạt rồi. Đến giữa trưa thì thôi rồi, nhiệt độ ngoài đường ở nhiều khu vực đo được vượt luôn ngưỡng 40 độ C ️. Mặt đường nóng hừng hực, hắt hơi lên làm ai đi qua cũng cảm nhận rõ mồn một cái nóng bỏng rát da người.
Trên đường phố Hà Nội, cảnh tượng người dân tấp vào lề trái dừng xe dưới bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ trở nên phổ biến. Ai cũng tìm được chỗ râm mát là ôm ngay, vì đứng ngoài nắng thêm giây nào là "chết" thêm giây đó
Áo chống nắng, khẩu trang, kính râm giờ đây là combo "vật bất ly thân" của mọi người rồi. Đi đâu cũng phải full set này, thiếu món nào là cảm giác như đi "trần" vậy
Ô che nắng cũng được trưng dụng ầm ầm, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong quá trình di chuyển bằng xe máy nhé các bạn. An toàn vẫn là trên hết!
Một số bạn còn đầu tư luôn khung bạt chống nắng gắn vào xe máy. Trông hơi "phèn" nhưng mà hiệu quả thì không chê vào đâu được
Chỉ cần dừng xe chờ đèn đỏ vài phút thôi là đã phải lau mồ hôi liên tục rồi, vì cái nóng hầm hập từ mặt đường phả lên không chịu nổi Đặc biệt là các bác lao động tự do như người bán hàng rong, xe ôm công nghệ, anh em công nhân xây dựng hay người thu gom phế liệu vẫn phải cày cuốc mưu sinh giữa trời nắng như đổ lửa. Dù đã bọc kín cẩn thận rồi, nhiều người vẫn kêu da bỏng rát, người mệt lử sau mấy tiếng làm việc ngoài trời
Nguồn: kenh14.vn
Từ sáng sớm, không khí đã bắt đầu oi bức và ngột ngạt rồi. Đến giữa trưa thì thôi rồi, nhiệt độ ngoài đường ở nhiều khu vực đo được vượt luôn ngưỡng 40 độ C ️. Mặt đường nóng hừng hực, hắt hơi lên làm ai đi qua cũng cảm nhận rõ mồn một cái nóng bỏng rát da người.
Trên đường phố Hà Nội, cảnh tượng người dân tấp vào lề trái dừng xe dưới bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ trở nên phổ biến. Ai cũng tìm được chỗ râm mát là ôm ngay, vì đứng ngoài nắng thêm giây nào là "chết" thêm giây đó
Áo chống nắng, khẩu trang, kính râm giờ đây là combo "vật bất ly thân" của mọi người rồi. Đi đâu cũng phải full set này, thiếu món nào là cảm giác như đi "trần" vậy
Ô che nắng cũng được trưng dụng ầm ầm, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong quá trình di chuyển bằng xe máy nhé các bạn. An toàn vẫn là trên hết!
Một số bạn còn đầu tư luôn khung bạt chống nắng gắn vào xe máy. Trông hơi "phèn" nhưng mà hiệu quả thì không chê vào đâu được
Chỉ cần dừng xe chờ đèn đỏ vài phút thôi là đã phải lau mồ hôi liên tục rồi, vì cái nóng hầm hập từ mặt đường phả lên không chịu nổi Đặc biệt là các bác lao động tự do như người bán hàng rong, xe ôm công nghệ, anh em công nhân xây dựng hay người thu gom phế liệu vẫn phải cày cuốc mưu sinh giữa trời nắng như đổ lửa. Dù đã bọc kín cẩn thận rồi, nhiều người vẫn kêu da bỏng rát, người mệt lử sau mấy tiếng làm việc ngoài trời
Nguồn: kenh14.vn