VoiNgok7108
New member
Cái rét cắt da cắt thịt của đêm Hà Nội khiến cảnh tượng ở bệnh viện càng thêm xót xa Nhiều người nhà của bệnh nhân đành phải nằm vật vờ ngay dưới nền nhà quanh các lối đi của bệnh viện. Trời đêm rét buốt, nhiệt độ tụt dốc xuống còn 9 độ khiến bao người phải vật vã, co ro chờ sáng.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, vào tối và đêm hôm qua (9/1), miền Bắc nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn 9-10 độ C kèm theo mưa phùn và gió lạnh khiến ai cũng phải rùng mình vì cái rét tê tái của mùa đông.
Hình ảnh người nhà bệnh nhân nằm ngủ dưới hành lang bệnh viện trong đợt rét đậm rét hại tại Hà Nội khiến nhiều người phải nghẹn ngào thương cảm
Đợt rét đậm rét hại này đang khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng, nhất là với trẻ em và người già. Nhiều người hạn chế ra đường, đi làm phải trùm kín mít, mang thêm áo mưa để chống chọi với cái lạnh thấu xương.
Ghi nhận của phóng viên vào đêm 9/1 tại bệnh viện Bạch Mai, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 10 độ C.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người thân của các bệnh nhân đã chấp nhận nằm nghỉ ở khu vực hành lang, ghế đá của bệnh viện để tiết kiệm chi phí. Trời rét buốt đến nghiệt ngã, nhiều người phải chật vật, co ro, nằm sát vào nhau để bớt lạnh.
Do kinh tế eo hẹp, muốn tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho người nhà, nhiều người dân từ những nơi khác khi về bệnh viện Bạch Mai đã chọn cách ngủ ở hành lang, trên những chiếc ghế gấp đơn sơ.
Lượng người ở bệnh viện quá đông nên nhiều người chấp nhận nằm giữa khu vực đi lại của bệnh viện. Phía dưới chỉ có tấm áo mỏng manh, tấm áo mưa che chắn qua loa.
Về đêm, nhiệt độ giảm mạnh chỉ còn 10 độ C, nhiều người vẫn phải ngủ tạm bợ trong các góc nhà của bệnh viện, cảnh tượng nhìn thực sự đau lòng
Người nhà trú rét ngay trước cửa phòng của bệnh nhân để tiện chăm sóc khi có việc cần đến.
Nguồn: soha.vn