Hà Nội: Nhân viên dọn bể cá mua dao sát hại đồng nghiệp vì mâu thuẫn

ChangGirl1820

New member
e6b2e2897a23dd112df1.jpg


Ôi thôi chuyện này nghe mà rùng mình quá! Chỉ vì mâu thuẫn với anh bảo vệ cùng làm việc tại Nhà hàng Nắng Biển, một nhân viên dọn bể cá đã quyết định mua dao để... trả thù. Kết cục thật đau lòng luôn các bạn ơi.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ Trần Văn Toản (51 tuổi) trú thôn Nhân Vực, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội về hành vi giết người.

Sự việc diễn ra vào khoảng 19h ngày 9/1, ngay trước cửa Nhà hàng Nắng Biển (số 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa). Nạn nhân là ông Vũ Khắc T. (51 tuổi, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) - người bảo vệ của nhà hàng này.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Văn Toản - nhân viên dọn bể cá tại nhà hàng.

Theo lời khai ban đầu thì drama như này: do có mâu thuẫn với ông T., nên sáng ngày 9/1, Toản đã xin nghỉ việc. Nhưng vì vẫn còn "ấm ức trong lòng" (nghe mà thấy nguy hiểm quá), Toản đã đi mua một con dao rồi quay lại nhà hàng với ý định trả thù luôn.

Đến khoảng 18h30 chiều cùng ngày, khi ông T. đang sơ hở, đối tượng Toản đã dùng dao đâm vào lưng ông T. rồi bỏ trốn. Ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ con dao Toản dùng để gây án.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top