PandaPho99
New member
Dù trời nắng như muốn đổ lửa nhưng nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn phải cố gắng làm việc vì cuộc sống mưu sinh không cho phép nghỉ ngơi
Mấy hôm gần đây, thời tiết Hà Nội nắng nóng kinh khủng với nhiệt độ lên tới 36-38 độ C. Nóng liên tục nhiều ngày khiến ai cũng "sợ phát khiếp" mỗi lần phải ra đường vào trưa và đầu giờ chiều
Để "trốn" nắng, nhiều người thường kiếm bóng cây mà đứng mỗi khi chờ đèn đỏ, ai cũng tìm mảnh bóng mát để sống sót qua những phút chờ đợi
Theo info từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/6), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ luôn. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày chỉ khoảng 40-60%. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc đầu giờ chiều cháy da cháy thịt nhưng anh Tuấn (người đội mũ lá - nhân viên bốc vác hàng hóa) tại bến xe Mỹ Đình vẫn phải "vật lộn" với thời tiết để kiếm sống
Anh nói rằng mấy ngày nay là nắng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè đến giờ. Ở ngoài đường đã nắng nóng rồi nhưng trong bến xe nhiệt độ còn cao hơn nhiều. "Ở bến xe ngoài nắng trên trời rọi xuống, nóng dưới mặt bốc lên thì còn nóng từ động cơ của các xe phả ra nữa. Tuy vậy, mình phải cố làm vì nếu nghỉ thì sẽ có người khác nhận ngay", anh chia sẻ
Bà L. (lao công) vẫn thoăn thoắt dọn dẹp các đống rác ở bến xe. "Mấy nay nắng quá nên tôi phải mặc thêm áo chống nắng. Phải gần một năm nay tôi mới thấy nắng nóng như này...", bà L. than thở
Để đảm bảo vệ sinh, chị lao công đeo găng tay y tế nhưng do trời nắng, nóng ra mồ hôi ướt đẫm khiến phần da tay bị nhăn nheo hết cả lên
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C nhưng anh T. vẫn phải chui vào gầm xe khách loại giường nằm để kiểm tra động cơ. Hơi nóng phả lên từ sàn bê tông khiến anh chảy mồ hôi nhễ nhại, nhìn mà thương quá đi
Nguồn: kenh14.vn