HuouHN7512
New member
Sáng nay 1/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) nè, các sông hồ ở Hà Nội đông nghịt người đi thả cá chép tiễn ông Táo về trời. Nhưng plot twist là lần này không còn cảnh ngập rác như trước nữa đâu! Hàng đống sinh viên, sư thầy... đã xuống tay dọn dẹp, nhặt rác siêu nhiệt tình, giúp sông hồ sạch bong kin kít luôn á
Theo tục lệ xưa nay của mình thì hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà lại làm lễ cúng ông Công ông Táo, và món không thể thiếu chính là thả cá chép phóng sinh nha!
Người xưa tin rằng hôm nay Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời báo cáo lại với Ngọc Hoàng mọi chuyện trong năm vừa rồi. Vì vậy mà cá chép luôn được coi trọng lắm trong buổi lễ này đó
Đứng co ro trên cầu Long Biên trong cái rét căm căm, bạn Tú Ánh từ Học viện Phụ nữ Việt Nam hào hứng vô cùng với tấm biển "Thả cá, đừng thả túi nilon". Tuy đã được nghỉ tết nhưng Tú Anh vẫn xin gia đình ở lại làm tình nguyện viên nhặt rác ngày ông Táo rồi mới về quê - tâm huyết quá đi!
Các bạn sinh viên tình nguyện đều tận tâm với công việc của mình hết sức luôn nha.
Kéo xô cá xuống sông Hồng, bạn Trần Thị Lan (20 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội) chia sẻ vui vẻ rằng được đóng góp một chút công sức cho môi trường thì vui lắm, người dân năm nay cũng ý thức hơn hẳn, biết gom rác chứ không như mọi năm vứt bừa khắp nơi gây ô nhiễm nữa
Người dân được hướng dẫn thả cá từ túi nilon vào những chiếc thùng mà sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị sẵn...
... Sau đó cá mới được thả từ thùng xuống sông. Túi nilon vì thế gom lại ez hơn nhiều á!
Nguồn: kenh14.vn