Thật ra dù là kết thúc một thập kỷ hay cả thế kỷ đi chăng nữa, thì điểm khác biệt duy nhất cũng chỉ nằm ở cảm nhận của mỗi người thôi nha!
Lâu lắm rồi mình mới được ngắm Hà Nội vào buổi sáng sớm như này đó. Mặc dù với nhiều người, khung cảnh này chẳng có gì lạ hay hoành tráng lắm, nhưng với một đứa 9h mới check-in, 8h30 mới chịu rời khỏi nhà như mình thì ra đường giờ này đúng là hiếm có khó tìm luôn (tin mình đi, chắc nhiều bạn cũng relate lắm ).
Mình cẩn thận check thời tiết trước khi ra đường vì dạo này Hà Nội thất thường vãi chưởng. Hôm nay trời sương mù, thi thoảng có mưa phùn phùn, từ 19 đến 24 độ C. Trong ngày cuối cùng của thập kỷ 2010s, thời tiết kiểu này lại hợp gu để nhìn lại quá khứ, không phải hoài niệm gì to tát đâu, nhưng cũng nên cho phép bản thân sống ảo vấn vương một tí, mình tự nhủ như vậy.
Hà Nội ngày cuối cùng của năm 2019 - ngày cuối cùng của thập kỷ cũng... chẳng khác gì mấy ngày bình thường đâu nha. Những quán ăn, xe đẩy bán đồ ăn sáng vẫn nghi ngút khói, đường phố còn vắng tanh, một số cụ già tập thể dục, ngồi đọc báo, tạt qua đoạn Âu Cơ thấy chú đứng bán hoa đào, đi vào sâu trong các ngõ thấy các bà các mẹ đã đi chợ sắm hoa rồi...
Nguồn: kenh14.vn