Chiều tối 30/9, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã biến Hà Nội thành "biển nước" thực sự luôn các bạn ơi Nhiều tuyến phố ngập sâu đến mức hàng loạt ôtô chết máy, nằm im lìm giữa đường trong cảnh bì bõm không thể nào quên.
Khu vực Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng lúc này như một bể bơi khổng lồ vậy, nước dâng cao ngập luôn bánh xe, dân tình di chuyển khó khăn lắm luôn Nhiều chiếc ôtô bật đèn cảnh báo rồi đành "đầu hàng" giữa làn đường. Một số tài xế còn phải bỏ xe, chạy đi tìm chỗ trú mưa cho kịp.
Trên đường Xa La (Hà Đông), đoạn giao với bệnh viện K Tân Triều, cảnh tượng còn "thảm" hơn nữa Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đẩy bộ về nhà. Các cửa hàng hai bên đường vội vàng dùng bao cát, ván gỗ che chắn nhưng không kịp trước dòng nước chảy xiết.
Anh N. H., một tài xế ôtô bị chết máy đầu nút giao Đại lộ Thăng Long (Trung tâm Hội nghị Quốc gia) chia sẻ: "Nước ngập nhanh quá, xe không kịp chạy, giờ gọi cứu hộ cũng khó vì đường tắc hết". Nghe mà thương anh quá đi mất
Cùng thời điểm, phố Phạm Hùng, Nguyễn Chánh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Giao thông ùn ứ kéo dài, nhiều người phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà được. Đúng là "về nhà như đi phượt" không sai
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tại khu vực nội thành Hà Nội trong chiều 30/9 dao động 150 - 200 mm, có nơi trên 300 mm, gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm trũng thấp. Mưa to thế này thì ai mà chịu nổi ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn