WibuCoolUwu
New member
Dạo này Hà Nội nắng nóng kinh hoàng, ai cũng ngại ra đường, khiến các quán trà đá, mía đá vốn "đắt như tôm tươi" giờ lại ế ẩm thê thảm ngay cả giờ cao điểm
Hồi xưa, những quán trà đá, mía đá vỉa hè ở Hà Nội luôn trong tình trạng "cháy hàng" vì giá rẻ mà dễ tìm vô cùng. Đi con phố nào cũng thấy ít nhất vài quán mọc lên như nấm
Nhưng gần đây, vào ban ngày, nhiều quán rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" dù xung quanh toàn văn phòng, công ty và khu dân cư đông đúc. Lý do là do thời tiết nắng nóng kinh khủng quá mức. Thế nên dù đã căng bạt che phủ kín mít nhưng vẫn không thể gọi khách về
Quán nước mía, nước dừa với đủ loại bảng hiệu "xịn xò" nhằm thu hút khách mua giải nhiệt nhưng vẫn cứ ế chỏng chơ
Nhiều quán còn chuẩn bị cả quạt tay để khách tự "tạo gió" cho mát trong ngày nóng như rang
Cô Quyên, chủ quán trà đá tại phố Tràng Tiền chia sẻ: "Những năm trước vào thời điểm này vẫn đông khách nhưng năm nay có lẽ do nắng nóng gay gắt hơn nên lượng khách giảm đi đáng kể. Với thời tiết nắng nóng, họ chỉ cần bỏ ra 20.000 đến 30.000 là có thể uống 1 cốc cafe trong phòng có điều hoà mát lạnh nên khách uống trà đá cũng vắng hơn so với mọi khi"
Nguồn: soha.vn