Chiều nay 15/7 trời Hà Nội đổ mưa nặng hạt cực mạnh, chỉ khoảng 30 phút thôi mà hàng loạt tuyến phố như Trần Bình, Hoa Bằng, Mễ Trì, Nguyễn Cơ Thạch... đã "chìm nghỉm" trong nước. Đi lại kiểu gì cũng khó, anh em ơi!
Cơn mưa "hù dọa" kéo dài gần 30 phút vào chiều 15/7 đã biến một số tuyến đường Hà Nội thành sông Ảnh chụp tại đường Mễ Trì đoạn trước The Garden, nước ngập sâu hoắc, xe cộ lưu thông khó nhằn vô cùng.
Thấy đoạn đường Mễ Trì ngập "tận mắt cá chân", nhiều người đành phải lên vỉa hè đi cho... an toàn
Lúc 17h, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương thì khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to luôn. Lượng mưa đo được trong vòng 30 phút ở một số khu vực như: Tây Mỗ 40.5mm, Nam Từ Liêm 27mm, Đống Đa 26mm, Phú Đô 22.5mm, Ba Đình 17mm... (ảnh chụp tại khu vực đường Trần Bình, quận Cầu Giấy nha!)
Sau cơn mưa như trút nước, đường Trần Bình biến thành "biển Đông" luôn rồi
Để "chống ngập" cho nhà, một số hộ dân sống hai bên đường Trần Bình đã phải dùng cả gỗ, bạt chặn cửa mỗi khi thấy trời sắp mưa to. Vất vả ghê!
"Ở tuyến đường này (đường Trần Bình) cứ mưa to khoảng 20-30 phút là ngập luôn, chuyện mưa ngập đã xảy ra nhiều năm nay mà vẫn chưa khắc phục được. Do nền nhà tôi thấp, để tránh nước tràn vào bên trong, lúc bắt đầu có mưa tôi đã phải mang tấm gỗ ra chặn trước cửa...", ông Thắng - một cư dân phố Trần Bình chia sẻ.
Một người dân sống trên phố Trần Bình dùng xô tát nước tràn vào nhà ra ngoài - cảnh tượng nhìn mà thương
Một cửa hàng sửa xe trên phố Trần Bình, ngay đối diện UBND phường Mai Dịch bị nước tràn vào bên trong, cả chủ lẫn nhân viên phải vật lộn tát nước ra ngoài.
Nguồn: soha.vn
Cơn mưa "hù dọa" kéo dài gần 30 phút vào chiều 15/7 đã biến một số tuyến đường Hà Nội thành sông Ảnh chụp tại đường Mễ Trì đoạn trước The Garden, nước ngập sâu hoắc, xe cộ lưu thông khó nhằn vô cùng.
Thấy đoạn đường Mễ Trì ngập "tận mắt cá chân", nhiều người đành phải lên vỉa hè đi cho... an toàn
Lúc 17h, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương thì khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to luôn. Lượng mưa đo được trong vòng 30 phút ở một số khu vực như: Tây Mỗ 40.5mm, Nam Từ Liêm 27mm, Đống Đa 26mm, Phú Đô 22.5mm, Ba Đình 17mm... (ảnh chụp tại khu vực đường Trần Bình, quận Cầu Giấy nha!)
Sau cơn mưa như trút nước, đường Trần Bình biến thành "biển Đông" luôn rồi
Để "chống ngập" cho nhà, một số hộ dân sống hai bên đường Trần Bình đã phải dùng cả gỗ, bạt chặn cửa mỗi khi thấy trời sắp mưa to. Vất vả ghê!
"Ở tuyến đường này (đường Trần Bình) cứ mưa to khoảng 20-30 phút là ngập luôn, chuyện mưa ngập đã xảy ra nhiều năm nay mà vẫn chưa khắc phục được. Do nền nhà tôi thấp, để tránh nước tràn vào bên trong, lúc bắt đầu có mưa tôi đã phải mang tấm gỗ ra chặn trước cửa...", ông Thắng - một cư dân phố Trần Bình chia sẻ.
Một người dân sống trên phố Trần Bình dùng xô tát nước tràn vào nhà ra ngoài - cảnh tượng nhìn mà thương
Một cửa hàng sửa xe trên phố Trần Bình, ngay đối diện UBND phường Mai Dịch bị nước tràn vào bên trong, cả chủ lẫn nhân viên phải vật lộn tát nước ra ngoài.
Nguồn: soha.vn