SuaMimi8078
New member
Hàng trăm hộ dân đang sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ giờ đang phải đối mặt với cảnh ngập lụt kinh hoàng, nước bẩn tràn vào tận nhà luôn á
**"Ốc đảo" giữa Hà Nội, chục năm nay cứ mưa là... chìm **
Hai trận mưa đầu hè cuối tháng 5 vừa rồi đã khiến hàng loạt con phố Hà Nội biến thành sông. Đặc biệt là cơn mưa ngày 29/5, tuy chỉ kéo dài có 2 tiếng đồng hồ nhưng sức công phá thì khủng khiếp luôn - nhấn chìm hàng chục tuyến phố nội thành, có chỗ nước ngập cao quá yên xe máy, tràn vào tận nhà dân rồi
Vài tiếng sau khi trời tạnh mưa, nước rút, mọi người trở lại sinh hoạt bình thường. Thế nhưng có một nơi giữa lòng Hà Nội vẫn có hàng trăm hộ dân đang phải chịu cảnh nước bủa vây dù trời không mưa gần cả tuần nay rồi đấy
Theo như phóng viên ghi nhận chiều 4/6 tại phường Tứ Liên, đoạn từ ngõ 95 Âu Cơ đến 139 Âu Cơ, hàng trăm mét đường, ngõ ngách bị bao vây bốn bề toàn nước thải. Ghê nhất là nhiều hộ gia đình bị nước tràn vào luôn á!
**Nước mưa + nước thải bủa vây, sáng lội đi làm, tối về dun nước **
Nước mưa lẫn nước thải chui vào tận giường ngủ, khiến nhiều gia đình buộc phải bỏ đi tìm chỗ khác ở, để lại đồ đạc, nhà cửa, tài sản giữa "biển nước" mênh mông
Để chống ngập, người dân chỉ biết dùng bao tải cát, gạch, đá và đủ thứ để be bờ tạm bợ nhưng cũng... vô dụng thôi. Nhiều gia đình không thể di chuyển được thì phải ăn cơm hàng, tắm giặt vệ sinh nhờ nhờ những nhà ở đầu ngõ không bị ngập. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, khổ không thể tả được
Theo người dân khu vực này, tình trạng cứ mưa là ngập đã xuất hiện từ khoảng chục năm nay rồi. Những cơn mưa to khiến ngõ bị ngập rất sâu, kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các gia đình. Năm nay thì ngập đến sớm hơn mọi năm, khiến người dân lo lắng không biết phải sống sao khi mùa mưa còn kéo dài vài tháng nữa
Hiện tại nước đã rút phần nào nhưng nhiều nơi tại phường Tứ Liên vẫn ngập từ 20 đến 100cm. Để mưu sinh, người dân phải dùng ván gỗ ghép thành cầu để đi lại. Số khác thì phải đi thuyền hoặc mang ủng lội nước, đến công ty mới thay đồ để làm việc luôn
**Cuộc sống "lộn xộn" của 200 hộ dân giữa vòng vây nước lũ **
Hai tay vừa ôm túi quần áo, vừa ôm ô doa đựng nước sạch "băng" qua dòng nước để đi họp lớp, chị Nguyễn Đức Thuận cho biết tình trạng cứ mưa là ngập ở con ngõ này đã có từ lâu rồi.
"Mười mấy năm nay, nước ngập vào cổng mỗi khi mưa lớn. Năm nay ngập sâu hơn, vào cả trong nhà tôi luôn. Vừa rồi công ty thoát nước có bơm nước đi nhưng chỉ giảm được nước ở trong nhà thôi, ngoài sân vẫn ngập mênh mông.
Nước ngập vào nhà khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hết, khu vực nhà tôi còn khoảng 20 người nữa cũng chịu chung cảnh này. Ban ngày đi chơi hay đi làm đều phải một tay xách nước, một tay mang quần áo. Đi qua đoạn ngập, tôi vào nhờ nhà hàng xóm để thay quần áo", chị Thuận bày tỏ.
Từ ngày 29/5, nước ngập sâu khiến con ngõ vào nhà anh Hùng (50 tuổi, ở ngõ 139 Âu Cơ) không thể đi lại bình thường, mỗi ngày đi làm anh phải dùng thuyền để di chuyển. Anh Hùng cho biết đây không phải lần đầu mà "chục năm nay, năm nào cũng vậy".
"Vất vả nhất là bọn trẻ và người già. Chúng tôi đi qua ngõ, ngã cũng chẳng sao nhưng các cháu còn bé thì nguy hiểm lắm. Hàng ngày tôi phải đưa các cháu ngồi lên thuyền, rồi đưa qua ngõ để đi học.
Nguồn: kenh14.vn