Đang vui mừng sau buổi thi căng thẳng, các sĩ tử lại bị gặp "pha" này rồi! Một nhóm thiếu nữ tự xưng là nhân viên từ thiện của "Hội người mù" đang rình rập tại các cổng trường ở Hà Nội để bán tăm theo kiểu... "tặng nhưng không free"
Mỗi khi kết thúc buổi thi, cổng trường đông nghịt thí sinh và phụ huynh từ khắp nơi đổ ra, thì đây cũng chính là lúc nhóm này hoạt động "sung" nhất. Cầm cuốn sổ và vài gói tăm, các cô gái nhanh chóng áp sát "con mồi" vừa bước ra khỏi phòng thi.
Chiêu thức thì cũ rích mà vẫn hiệu quả vcl Họ tự giới thiệu là nhân viên trung tâm từ thiện đi phát tăm ủng hộ người mù, người khuyết tật. Sau đó giúi luôn gói tăm "miễn phí" vào tay các bạn sĩ tử rồi đề nghị "làm từ thiện tùy tâm" nhé!
Nhiều bạn thí sinh thiện chí (hoặc vì bối rối ) đã послушно bỏ tiền ra "từ thiện" mà chẳng hay biết mình đang bị lừa. Số tiền thì dao động từ 10.000 - 50.000 đồng cho một gói tăm giá chỉ vài nghìn.
Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, một cô gái trong nhóm đã "câu" được gần chục người mua tăm từ thiện với giá 20.000 - 50.000 đồng/gói. Tính ra thu nhập cũng "khủng" đấy chứ
Các bạn sĩ tử nhớ cẩn thận với những chiêu trò kiểu này nhé! Muốn làm từ thiện thì nên tìm đến các tổ chức uy tín, đừng vì lòng tốt mà bị lợi dụng nha!
Nguồn: soha.vn