Heo2k99311
New member
Trưa nay 23/6, Hà Nội chính thức lên đời thành "chảo lửa" giữa lòng thủ đô với nhiệt độ ngoài trời phá đảo mốc 40 độ C rồi nha! Cái nóng tới mức ai ra đường cũng phải tìm đủ mọi chiêu để sinh tồn, mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt như này thật sự quá "gắt"
Ngay từ sáng sớm, không khí đã oi bức ngột ngạt muốn xỉu. Nhưng đến giữa trưa thì còn kinh khủng hơn nữa - nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực đo được vượt cả ngưỡng 40 độ C, mặt đường nóng hắt hơi lên kiểu "nướng chín" người đi đường luôn á. Cảm giác bỏng rát như bị BBQ vậy
Những ngày Hà Nội "gắt lắm" như này, không ít người phải tấp xe vào lề trái tìm chút bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ. Đi đâu cũng thấy mọi người bọc kín từ đầu đến chân: áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay, mũ rộng vành... gọi là full set "vật bất ly thân" luôn!
Một số bạn còn lắp thêm cả khung bạt che nắng trên xe máy cho cool hơn. Những chiếc xe được phủ kín bởi bạt, ô che di động xuất hiện ngày càng nhiều trên phố, thành cảnh quen thuộc mỗi khi Hà Nội vào cao điểm nắng nóng rồi. Tuy nhiên cũng cần lưu ý vì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi di chuyển đấy nhé!
Dưới ánh nắng chói chang, chỉ cần dừng xe chờ đèn đỏ vài phút thôi là đã phải lau mồ hôi liên tục rồi. Cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường không chịu nổi! Đặc biệt là những anh chị lao động tự do như bán hàng rong, xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng hay người thu gom phế liệu vẫn phải cố gắng mưu sinh giữa nắng nóng gắt gao này
Dù đã che chắn cẩn thận, nhiều người vẫn bị da bỏng rát, cơ thể kiệt sức sau mấy tiếng làm việc ngoài trời. Thương quá!
Nguồn: soha.vn
Ngay từ sáng sớm, không khí đã oi bức ngột ngạt muốn xỉu. Nhưng đến giữa trưa thì còn kinh khủng hơn nữa - nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực đo được vượt cả ngưỡng 40 độ C, mặt đường nóng hắt hơi lên kiểu "nướng chín" người đi đường luôn á. Cảm giác bỏng rát như bị BBQ vậy
Những ngày Hà Nội "gắt lắm" như này, không ít người phải tấp xe vào lề trái tìm chút bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ. Đi đâu cũng thấy mọi người bọc kín từ đầu đến chân: áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay, mũ rộng vành... gọi là full set "vật bất ly thân" luôn!
Một số bạn còn lắp thêm cả khung bạt che nắng trên xe máy cho cool hơn. Những chiếc xe được phủ kín bởi bạt, ô che di động xuất hiện ngày càng nhiều trên phố, thành cảnh quen thuộc mỗi khi Hà Nội vào cao điểm nắng nóng rồi. Tuy nhiên cũng cần lưu ý vì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi di chuyển đấy nhé!
Dưới ánh nắng chói chang, chỉ cần dừng xe chờ đèn đỏ vài phút thôi là đã phải lau mồ hôi liên tục rồi. Cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường không chịu nổi! Đặc biệt là những anh chị lao động tự do như bán hàng rong, xe ôm công nghệ, công nhân xây dựng hay người thu gom phế liệu vẫn phải cố gắng mưu sinh giữa nắng nóng gắt gao này
Dù đã che chắn cẩn thận, nhiều người vẫn bị da bỏng rát, cơ thể kiệt sức sau mấy tiếng làm việc ngoài trời. Thương quá!
Nguồn: soha.vn