Tối muộn ngày 22/9, cảnh tượng hàng trăm người kéo đến "vây kín" sảnh một tòa nhà trên phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến ai đi qua cũng phải dừng lại xem. Lý do gì mà drama đến vậy? Hoá ra các bạn này vừa nhận thông báo hoãn chuyến bay đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, và đương nhiên là ai cũng muốn được giải thích rõ ràng rồi
Ghi nhận của chúng tôi vào lúc 23h50 cùng ngày, cảnh tượng đông nghịt người dân đặt vali, hành lý trước sảnh tòa nhà và vỉa hè hai bên đường thật sự rất náo nhiệt.
Theo tìm hiểu, mọi người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, ai cũng mang theo hành lý đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Họ tập trung ở đây để chờ câu trả lời thỏa đáng từ phía công ty sau khi nhận được thông báo sét đánh hoãn chuyến bay xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc vào tối cùng ngày.
Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để làm việc với phía công ty. Đến khoảng 01h13 ngày 23/9, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty bước ra thông báo: khoảng 8h00 sáng cùng ngày sẽ có kết quả chính thức.
Nhưng câu trả lời này khiến nhiều người càng bức xúc hơn. Thế là không ai chịu về, quyết tâm ngồi luôn tại chỗ chờ được giải đáp thỏa đáng. Tại phía trước sảnh tòa nhà và hai bên vỉa hè, nhiều người vẫn ngồi chờ, quyết không bỏ cuộc.
Anh Tiến (quê Bắc Ninh) chia sẻ với chúng tôi, theo lịch trình ban đầu, khoảng hơn 23h00 anh cùng mọi người sẽ lên chuyến bay xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
"Hôm nay tôi đi từ Bắc Ninh lên công ty để đóng nốt hơn 200 triệu tiền phí còn lại. Đóng xong, chúng tôi được hướng dẫn đi ra Sân vận động Mỹ Đình chờ, sẽ có hai người Hàn Quốc đón ra sân bay và đưa sang", anh Tiến kể lại.
Thế nhưng plot twist: sau khi đóng tiền, làm đầy đủ các thủ tục và đến đúng điểm hẹn, anh Tiến cùng mọi người chờ đợi mòn mỏi trong nhiều giờ đồng hồ mà... không thấy bóng dáng ai đến đón cả
"Hơn 23h00, chúng tôi không thấy gì nên quyết định bắt xe trở lại công ty. Tuy nhiên, đại diện phía công ty chỉ bảo do gặp trục trặc phía bên Hàn Quốc nên chuyến bay phải hủy", anh Tiến chia sẻ với vẻ mệt mỏi.
Anh Tiến tâm sự thêm, anh đăng ký đi xuất khẩu lao động từ tháng 4/2024 và đã đóng trước một khoản cọc vài chục triệu đồng. Theo lịch hẹn, ngày 25/8 sẽ có chuyến bay đưa anh sang Hàn Quốc, lúc đó mới phải đóng nốt khoản tiền còn lại.
"Đây là lần thứ 3 họ thông báo hoãn lịch bay với tôi rồi Lần đầu là ngày 25/8, lần thứ 2 là ngày 5/9 và đây là lần thứ 3. Không chỉ riêng tôi, nhiều người cũng bị vậy. Hôm nay họ nói chốt đi được nên chúng tôi mới đến công ty để nộp khoản tiền còn lại, nhưng kết quả lại không đi được", anh Tiến thở dài.
Để đăng ký đi xuất khẩu lao động lần này, anh phải đóng tổng chi phí lên tới 330 triệu đồng - số tiền mà gia đình anh phải vay mượn khắp nơi mới có được. Tiền thì đã đóng rồi, nhưng việc có được đi xuất khẩu hay không thì anh Tiến cũng không rõ luôn
"Nhiều người về rồi nhưng tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi kết quả. Tôi hy vọng phía công ty sẽ có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này", anh Tiến nói với quyết tâm rõ rệt.
Cũng có mặt tại đây, anh Giang (quê Hải Phòng) ngồi bên gốc cây với nét mặt buồn rầu, lo lắng và ánh mắt luôn nhìn về hướng sảnh tòa nhà. Anh Giang cho biết, anh cũng như mọi người, vẫn đang ngóng chờ câu trả lời từ phía công ty.
"Tôi đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc từ trong Tết và phải đóng một khoản tiền cọc là 50 triệu đồng. Họ cũng nhiều lần hẹn đến ngày này, ngày kia nhưng toàn thông báo hoãn. Đến khi chốt lịch, chúng tôi đóng tiền, làm thủ tục đầy đủ thì lại thành ra như vậy. Họ bảo gặp vấn đề gì ở bên Hàn Quốc nên không thể đưa chúng tôi sang được", anh Giang kể.
Nguồn: soha.vn
Ghi nhận của chúng tôi vào lúc 23h50 cùng ngày, cảnh tượng đông nghịt người dân đặt vali, hành lý trước sảnh tòa nhà và vỉa hè hai bên đường thật sự rất náo nhiệt.
Theo tìm hiểu, mọi người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, ai cũng mang theo hành lý đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Họ tập trung ở đây để chờ câu trả lời thỏa đáng từ phía công ty sau khi nhận được thông báo sét đánh hoãn chuyến bay xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc vào tối cùng ngày.
Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để làm việc với phía công ty. Đến khoảng 01h13 ngày 23/9, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty bước ra thông báo: khoảng 8h00 sáng cùng ngày sẽ có kết quả chính thức.
Nhưng câu trả lời này khiến nhiều người càng bức xúc hơn. Thế là không ai chịu về, quyết tâm ngồi luôn tại chỗ chờ được giải đáp thỏa đáng. Tại phía trước sảnh tòa nhà và hai bên vỉa hè, nhiều người vẫn ngồi chờ, quyết không bỏ cuộc.
Anh Tiến (quê Bắc Ninh) chia sẻ với chúng tôi, theo lịch trình ban đầu, khoảng hơn 23h00 anh cùng mọi người sẽ lên chuyến bay xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
"Hôm nay tôi đi từ Bắc Ninh lên công ty để đóng nốt hơn 200 triệu tiền phí còn lại. Đóng xong, chúng tôi được hướng dẫn đi ra Sân vận động Mỹ Đình chờ, sẽ có hai người Hàn Quốc đón ra sân bay và đưa sang", anh Tiến kể lại.
Thế nhưng plot twist: sau khi đóng tiền, làm đầy đủ các thủ tục và đến đúng điểm hẹn, anh Tiến cùng mọi người chờ đợi mòn mỏi trong nhiều giờ đồng hồ mà... không thấy bóng dáng ai đến đón cả
"Hơn 23h00, chúng tôi không thấy gì nên quyết định bắt xe trở lại công ty. Tuy nhiên, đại diện phía công ty chỉ bảo do gặp trục trặc phía bên Hàn Quốc nên chuyến bay phải hủy", anh Tiến chia sẻ với vẻ mệt mỏi.
Anh Tiến tâm sự thêm, anh đăng ký đi xuất khẩu lao động từ tháng 4/2024 và đã đóng trước một khoản cọc vài chục triệu đồng. Theo lịch hẹn, ngày 25/8 sẽ có chuyến bay đưa anh sang Hàn Quốc, lúc đó mới phải đóng nốt khoản tiền còn lại.
"Đây là lần thứ 3 họ thông báo hoãn lịch bay với tôi rồi Lần đầu là ngày 25/8, lần thứ 2 là ngày 5/9 và đây là lần thứ 3. Không chỉ riêng tôi, nhiều người cũng bị vậy. Hôm nay họ nói chốt đi được nên chúng tôi mới đến công ty để nộp khoản tiền còn lại, nhưng kết quả lại không đi được", anh Tiến thở dài.
Để đăng ký đi xuất khẩu lao động lần này, anh phải đóng tổng chi phí lên tới 330 triệu đồng - số tiền mà gia đình anh phải vay mượn khắp nơi mới có được. Tiền thì đã đóng rồi, nhưng việc có được đi xuất khẩu hay không thì anh Tiến cũng không rõ luôn
"Nhiều người về rồi nhưng tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi kết quả. Tôi hy vọng phía công ty sẽ có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này", anh Tiến nói với quyết tâm rõ rệt.
Cũng có mặt tại đây, anh Giang (quê Hải Phòng) ngồi bên gốc cây với nét mặt buồn rầu, lo lắng và ánh mắt luôn nhìn về hướng sảnh tòa nhà. Anh Giang cho biết, anh cũng như mọi người, vẫn đang ngóng chờ câu trả lời từ phía công ty.
"Tôi đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc từ trong Tết và phải đóng một khoản tiền cọc là 50 triệu đồng. Họ cũng nhiều lần hẹn đến ngày này, ngày kia nhưng toàn thông báo hoãn. Đến khi chốt lịch, chúng tôi đóng tiền, làm thủ tục đầy đủ thì lại thành ra như vậy. Họ bảo gặp vấn đề gì ở bên Hàn Quốc nên không thể đưa chúng tôi sang được", anh Giang kể.
Nguồn: soha.vn