Vào hẳn mùa đông rồi mà Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn nóng ran ran với nền nhiệt 27-30 độ C, trời nắng chói chang, ai cũng thoải mái diện đồ hè ra phố thôi Với thời tiết oi bức và hanh khô thế này, đi đường cảm giác như đang "chết dở" giữa mùa hè vậy á!
Theo dự báo thì miền Bắc có ảnh hưởng của không khí lạnh đấy, nhưng mà chỉ là những đợt sóng lạnh lệch Đông ở phía trước thôi, còn phần chính của khối không khí lạnh thì chưa chịu tràn xuống Việt Nam. Chính vì thế nhiệt độ sẽ giảm từ từ chứ không phải hạ đột ngột đâu nha!
Từ đêm qua và sáng nay, nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội đã giảm dần rồi đó. Trời chuyển se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ. Xu hướng lạnh mát vào ban ngày và se lạnh vào ban đêm còn kéo dài đến hết tuần này luôn.
Cụ thể là từ ngày 20/11 trở đi, về đêm và sáng sớm trời sẽ lạnh rõ hơn với nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ.
Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế thì sáng ngày 20/11 tại khu vực Hà Nội vẫn nắng chói chang kèm hanh khô làm nhiều người cảm thấy khó chịu vô cùng, phải che chắn bằng áo chống nắng và khẩu trang kín mít khi di chuyển ngoài đường
Dù đã lập đông được gần nửa tháng rồi nhưng miền Bắc vẫn nắng nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 31-32 độ C, trời oi nóng, ngột ngạt phát điên!
Nhiều người cũng chuẩn bị áo khoác gió nhưng chỉ để... che nắng thôi chứ không phải giữ ấm gì đâu Một số bạn trẻ đứng chờ xe buýt cố nép mình vào góc nhà để tránh ánh nắng chói chang.
Mặc dù đã lập đông được gần nửa tháng rồi nhưng người dân Hà Nội vẫn cảm nhận được thời tiết như mùa hè vậy á!
Càng về trưa ánh nắng càng gay gắt khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Di chuyển ngoài đường vào những ngày này người dân vẫn trang bị những chiếc áo chống nắng, kính râm... để tránh ánh nắng trực tiếp làm cháy da nhé!
Nguồn: soha.vn
Theo dự báo thì miền Bắc có ảnh hưởng của không khí lạnh đấy, nhưng mà chỉ là những đợt sóng lạnh lệch Đông ở phía trước thôi, còn phần chính của khối không khí lạnh thì chưa chịu tràn xuống Việt Nam. Chính vì thế nhiệt độ sẽ giảm từ từ chứ không phải hạ đột ngột đâu nha!
Từ đêm qua và sáng nay, nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội đã giảm dần rồi đó. Trời chuyển se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ. Xu hướng lạnh mát vào ban ngày và se lạnh vào ban đêm còn kéo dài đến hết tuần này luôn.
Cụ thể là từ ngày 20/11 trở đi, về đêm và sáng sớm trời sẽ lạnh rõ hơn với nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ.
Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế thì sáng ngày 20/11 tại khu vực Hà Nội vẫn nắng chói chang kèm hanh khô làm nhiều người cảm thấy khó chịu vô cùng, phải che chắn bằng áo chống nắng và khẩu trang kín mít khi di chuyển ngoài đường
Dù đã lập đông được gần nửa tháng rồi nhưng miền Bắc vẫn nắng nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 31-32 độ C, trời oi nóng, ngột ngạt phát điên!
Nhiều người cũng chuẩn bị áo khoác gió nhưng chỉ để... che nắng thôi chứ không phải giữ ấm gì đâu Một số bạn trẻ đứng chờ xe buýt cố nép mình vào góc nhà để tránh ánh nắng chói chang.
Mặc dù đã lập đông được gần nửa tháng rồi nhưng người dân Hà Nội vẫn cảm nhận được thời tiết như mùa hè vậy á!
Càng về trưa ánh nắng càng gay gắt khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Di chuyển ngoài đường vào những ngày này người dân vẫn trang bị những chiếc áo chống nắng, kính râm... để tránh ánh nắng trực tiếp làm cháy da nhé!
Nguồn: soha.vn