Sáng sớm 5/7, dân phố An Hòa (phường Mỗ Lao, Hà Nội) ai cũng shock nặng khi thấy một anh đàn ông đang ngồi lơ lửng bên ngoài cửa sổ nhà 5 tầng trong trạng thái không được tỉnh táo lắm Bên trong nhà, mấy người bạn đang cố gắng can ngăn hết sức.
Nhận được tin báo từ người dân trong ngõ 1 phố An Hòa, công an phường đã nhanh chóng có mặt để nắm tình hình.
Tình huống lúc này khá nan giải vì anh này là khách đến chơi từ đêm hôm trước tại căn phòng trọ thuộc ngôi nhà và là người dân tộc nên việc giao tiếp để khuyên can gặp nhiều khó khăn Ngay lập tức, thông tin được báo lên lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC Hà Đông và đội cứu hộ cứu nạn cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội.
Khu vực hiện trường được phong tỏa ngay, xe thang PCCC và đệm hơi được chuẩn bị sẵn phía trước ngôi nhà.
Xe cấp cứu trực sẵn, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt đông đủ để tránh trường hợp người dân phía dưới làm anh này hoảng loạn thêm.
Đến 7h30 sáng, lực lượng chức năng đã phải căng đệm hơi trước cửa ngôi nhà, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Các chiến sĩ cũng tiếp cận từ 3 hướng tới vị trí anh này đang ngồi cheo leo trên cửa sổ: từ bên trong tầng 5, từ bên hông, và xe thang của lực lượng cứu hộ thuộc đội PCCC và cứu hộ cứu nạn Hoàng Mai.
Sau khi động viên và nói chuyện nhưng không thành, lực lượng cứu hộ đã quyết định đu dây từ tầng thượng sang bên hông ngôi nhà để khống chế
Lực lượng chức năng khuyên can và đưa tay để kéo anh này vào trong trong lúc 2 chiến sĩ cứu hộ đang đu dây tiếp cận từ phía sau.
Lực lượng chức năng đưa nước cho anh ta nhằm đánh lạc hướng để các đồng đội vào khống chế.
Một mũi khác tiếp cận từ trong cũng lao ra để khống chế tại tầng mái ngôi nhà bên cạnh. Tuy nhiên do hoảng loạn khi bị khống chế và chứng kiến đông người phía dưới, anh này đã vùng vẫy nhảy khỏi mái tôn ngôi nhà bên cạnh xuống đệm hơi và rơi xuống đất bị thương Lực lượng cấp cứu và công an nhanh chóng đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện Hà Đông.
Theo người dân sống tại đây cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ việc là nhà số 3 ngõ 1 phố An Hòa thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là ngôi nhà mà ông Ngô Tuấn Quang sinh năm 1959 cho thuê, tại tầng 5 là căn phòng anh Long người Hưng Yên đang thuê.
Phía dưới lực lượng cấp cứu đã sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
7h45, lực lượng chức năng đã khống chế thành công anh này từ phía bên hông ngôi nhà xuống tầng mái nhà bên cạnh.
Nguồn: kenh14.vn