Hà Nội: Gần 10h sáng trời tối om như tối mịt, ai cũng phải bật đèn pha mới dám đi

SunIu

New member
d81bb1d8a30f8070c2d2.jpg


Khoảng 9h30 sáng mà trời Hà Nội vẫn u ám phết, mây kéo đến ủ kín cả bầu trời. Ae đi đường phải bật đèn pha loáng lên mới dám lưu thông cho an toàn. Nhưng ngay sau đó thì trời đổ mưa ào ào, nhiệt độ giảm sâu hẳn luôn, mát mẻ siêu chill ️

bc4621f648f65980b122.jpg


Sáng nay (5/10), bầu trời khu vực Hà Nội xuất hiện nhiều mây kinh khủng, đến tận 9h20 sáng mà các xe cộ vẫn phải mở đèn pha sáng rực mới thấy đường. Hình là phố Trần Duy Hưng lúc 9h28 đó, nhìn như tối thui á nha

7739ce4be5d6a911e0c2.jpg


5fbe0ff46b862ab024ea.jpg


Những đám mây to vật vã xuất hiện ở phía Đông Nam thành phố từ hơn 7h sáng rồi nhanh chóng kéo vào tận nội thành luôn.

3234671cb7145dd65bbb.jpg


Đến khoảng 9h30, toàn bộ khu vực Hà Nội bắt đầu mưa to như trút nước, kèm theo đó là nhiệt độ drop xuống tận đáy nhanh vãi ☔

068208b444fd52ccd554.jpg


Trong cơn mưa còn có gió giật mạnh nữa chứ, thật sự drama lắm!



Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, mưa lớn bắt đầu từ các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa rồi lan nhanh sang các quận phía Tây thành phố.



Nhiều người đi đường khá bất ngờ với sự thay đổi thời tiết nhanh như chớp này luôn



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top