Hà Nội FC khủng hoảng nhân sự cực mạnh, có khi lại thua tiếp dù sở hữu hàng công xịn nhất V.League

c1b003fbf992c3b588b9.jpg


Trận thua 0-3 trước Nam Định ở vòng 1 đã bóc trần một Hà Nội FC dễ tổn thương lắm rồi các bạn ơi! Chuyện mặt sân xấu không thể che giấu được sự thật: tuyến dưới của đội bóng thủ đô đang mong manh như tờ giấy vậy.

a428ed5f89ad292d9778.jpg


Thiếu Moses Oloya là thiếu luôn "tiền vệ mỏ neo", thiếu luôn chuyên gia tranh chấp và thu hồi bóng đó! Không có Moses, hàng công bạc tỷ gồm Bruno, Geovane, Văn Quyết, Quang Hải đá như mất hồn. Không Moses, lối chơi kiểm soát bóng flop toàn tập. Không Moses, hàng thủ liên tục phải hứng phản công khiến ngày trở lại V.League của Đình Trọng thành cơn ác mộng thực sự luôn

24beca8b1343d19fcfeb.jpg


HLV Chu Đình Nghiêm cho Đức Huy vào đá thay Moses nhưng màn trình diễn của tiền vệ 25 tuổi này không ổn tí nào. Ngồi dự bị lâu quá nên phong độ của bạn Đức Huy suy giảm rõ mồn một rồi.

Không chỉ thiếu Moses, Hà Nội FC còn mất tiền vệ coi thoi Đỗ Hùng Dũng nữa chứ. Thiếu "máy chạy", Hà Nội FC gặp khó trước đối thủ chơi kiểu mạnh bạo. Văn Kiên mất đi một đối tác ăn ý bên cánh phải. Tiền vệ trẻ Hồng Sơn được kỳ vọng thay thế nhưng nhìn chung anh ấy vẫn cần thêm thời gian để hoà nhập với các anh đi trước ạ

Chưa hết drama đâu! Cuộc khủng hoảng ở hàng thủ của Hà Nội FC vẫn chưa có hồi kết. Trước vòng 2, Hà Nội FC tiếp tục thiếu vắng hậu vệ trái Văn Hậu, bộ đôi trung vệ Thành Chung và Duy Mạnh vì chấn thương.

Trong khi đó, Văn Dũng sau khi trở lại cũng chưa thể an tâm được bên cánh trái. Ở trung tâm, bộ đôi Việt Anh - Đình Trọng là phương án cuối cùng của HLV Chu Đình Nghiêm dù Trọng "ỉn" chưa lấy lại được phong độ.

Trung vệ sinh năm 1997 sau 18 tháng rời xa V.League cho thấy anh chưa sẵn sàng để đá đỉnh cao. Đình Trọng vẫn "nhát chân", khả năng phán đoán và kèm 1-1 suy giảm khi liên tục bị bộ đôi Gramoz Kurtaj, Rodrigo Dias bắt nạt

Hà Nội FC đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sớm thật sự. Chiều nay (23/1), họ lại phải chạm trán với đối thủ khó chơi mang tên Bình Dương. 5 trận gần nhất Hà Nội FC toàn thắng nhưng hầu hết là những chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng đất Thủ này.

Bình Dương giờ cũng khác xưa lắm với sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng - một người cũ của Hà Nội FC đấy. Ông Hùng "khàn" hiểu rõ đội bóng cũ và chính ông đã từng khiến Hà Nội FC nhiều lần ôm hận khi còn cầm quân ở Than Quảng Ninh nè

1b738b936dbb647bb32e.jpg


Với tình hình như vậy, Hà Nội FC có thể thua trận thứ hai liên tiếp khi mùa giải mới chỉ bắt đầu. Phương án tối ưu nhất bây giờ là lấy công bù thủ, trông chờ vào sự kết nối và toả sáng của bộ tứ trên hàng công thôi!

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Bình Dương diễn ra lúc 19h15 tại sân Hàng Đẫy. Một điểm có thể cũng là thành công rồi với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong bối cảnh hiện tại này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top