Hà Nội FC đang bá đạo thế này, ai chặn nổi?

SunLili5465

New member
2301e03f8544156f1ea3.jpg


Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển vừa flex luôn chuỗi 11 trận bất bại sau màn "hủy diệt" Khánh Hòa 4-0 trên sân Hàng Đẫy chiều 3/6 rồi đó các bạn ơi!

Việc chặn đứng CLB Hà Nội trên con đường "ăn tươi nuốt sống" chức vô địch V-League lần thứ 4 trong 8 năm đang là một thử thách cực khó với mấy anh em bám đuổi phía sau luôn nha!

Sau 11 trận, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã "xơi" tận 9 chiến thắng và chỉ hòa đúng 2 trận thôi. Con số này còn có thể "kéo dài vô hạn" khi ở vòng 12 diễn ra ngày 9/6 tới, đối thủ của Hà Nội FC "chỉ là" đương kim vô địch Quảng Nam.

Nói "chỉ là" vì dù là nhà vô địch V-League, Quảng Nam đang có phong độ siêu phập phù. Sau 11 trận, "người anh em" của Hà Nội FC mới chỉ gom được 16 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng kém đội bóng thủ đô tới 13 điểm luôn á!

Màn trình diễn của Quảng Nam năm nay đang ngược đời hẳn với chính họ ở mùa giải trước, khi đội bóng miền Trung tạo nên một câu chuyện thần thánh ở V-League bằng những kết quả ai cũng phải "ơ kìa". Một chiến thắng nữa cho Hà Nội FC vì vậy là kịch bản hoàn toàn có thể đoán trước rồi nha!

Sức mạnh của Hà Nội FC được khẳng định qua 7 mùa giải vừa qua, với 3 chức vô địch V-League các năm 2010, 2013 và 2016. Trước mùa giải năm nay, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch rồi!

Lực lượng của Hà Nội FC có sự kết hợp giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương, ngoại binh chất lượng cao như Oseni, Moses và quan trọng hơn, chất trẻ hừng hực của những Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đoàn Văn Hậu... đúng chuẩn "team đi giải phụ" luôn! ⚽

Tuy nhiên, vẫn ít ai có thể nghĩ đội bóng thủ đô lại chiến đấu và chiến thắng mạnh mẽ thế này, tính đến thời điểm hiện tại. Trong số các "bại tướng" dưới tay Hà Nội FC có cả những đối thủ mạnh như Hải Phòng, Thanh Hóa hay HAGL nữa đó nha!

Chiến thắng 4-0 trước Khánh Hòa chiều 3/6, đội bóng của ông Chu Đình Nghiêm thậm chí không cần tới chân sút chủ lực Oseni và cả đội trưởng Văn Quyết luôn á! Đây là kết quả hơi bất ngờ vì Khánh Hòa hiện là một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu lắm đó.

Vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khoảng cách 8 điểm so với đội đứng thứ nhì Quảng Ninh giúp cho Hà Nội FC đã chốt luôn ngôi vô địch lượt đi rồi, một bước đệm cực ngon cho giai đoạn lượt về!

Tuy nhiên, điều có lẽ khiến bầu Hiển "sướng" hơn là số lượng fan của sân Hàng Đẫy đang dần "lên trend". Đây có lẽ là kết quả xịn từ việc tập trung "làm màu" hình ảnh, truyền thông của đội bóng thủ đô hơn 1 năm trở lại đây.

Hiệu ứng U23 Việt Nam là một yếu tố khác khiến Hà Nội FC hưởng lợi max. Trong đội hình U23 Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo giành ngôi Á quân U23 châu Á trên đất Trung Quốc hồi đầu năm, Hà Nội FC đóng góp nhiều cầu thủ quan trọng, số 1 chính là tiền đạo Quang Hải. Sân Hàng Đẫy đã trở nên "hot hit" luôn, trái với cảnh hiu hắt chợ chiều trước kia rồi!

Nhìn sự thăng tiến của Hà Nội FC lúc này, có lẽ nhiều fan phải tiếc là: giá như bầu Hiển chỉ tập trung toàn lực cho một mình đội bóng thủ đô, ắt ông Hiển và Hà Nội FC có thể nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người hâm mộ.

Ảnh hưởng và mối quan hệ của bầu Hiển với các đội bóng khác ở V-League như Quảng Nam, Đà Nẵng hay trước đây là cả Sài Gòn FC khiến cho số đông công chúng không khỏi "cấn vô cùng". Liệu có chuyện "chị ngã, em nâng" ở V-League giữa các đội bóng trên của bầu Hiển hay không, có lẽ chỉ ông Hiển là người nắm rõ nhất thôi...

Nhìn cảnh Hà Nội FC đang bay vù vù trên bảng xếp hạng, một "người anh em" khác của họ là Đà Nẵng cũng phải chạnh lòng lắm đó. So với Hà Nội, Đà Nẵng không có được sự kế thừa tốt, thành tích các năm trở lại đây cũng chỉ "so so" thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top