Chơi hay ăn đứt đối thủ nhưng lại không biết ghi bàn, Hà Nội FC đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 trước SC 4.25 (Triều Tiên) trong trận chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup. Tiếc quá đi mất
Vào trận chung kết Liên khu vực AFC Cup 2019 với phòng độ cực khủng, Hà Nội FC tự tin lắm khi đón tiếp SC 4.25 - nhà vô địch Triều Tiên. Và thực tế trên sân cũng cho thấy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chơi lấn lướt hoàn toàn!
Tuy bị Chol Min bất ngờ mở tỷ số ở phút 19, nhưng Hà Nội FC không hề bị lung lay tinh thần. Chỉ 2 phút sau, Văn Quyết đã gỡ hòa 1-1 với cú dứt điểm hơi may mắn từ pha căng ngang của Kebe.
Chưa kịp định thần, thủ môn Tae Song lại phải nhặt bóng lần 2 sau 7 phút. Nhận đường chuyền thông minh từ Pape Omar, Kebe hứng ngực chuẩn xịn rồi dứt điểm gọn lọn giúp Hà Nội FC dẫn ngược 2-1
Đang lên momentum thì đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ trận đấu luôn. Cơ hội ăn bàn thì nhiều vô kể, nhưng mà... vô duyên thật sự! Pape Omar, Văn Quyết hay Kebe đều bỏ lỡ những cơ hội vàng ngọc một cách đáng tiếc
Sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn chơi chủ động nhưng không còn tạo được nhiều áp lực như hiệp 1. Tưởng là giữ được tỷ số 2-1 rồi, ai ngờ drama lại đến phút cuối!
Phút 87, từ pha chuyển bóng hỏng của Văn Quyết, Yu Song tung cú sút từ xa 30m. Bóng không quá khó nhưng Tiến Dũng - người vào thay Văn Công bị chấn thương ở hiệp 1 - lại phản ứng hơi chậm. Có lẽ do ít thi đấu nên anh hơi "lạ tay" rồi
Kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối này khiến Hà Nội FC phải đối mặt với nhiều thách thức hơn ở trận lượt về tại Bình Nhưỡng sau 1 tuần nữa. Hy vọng các chàng trai sẽ lội ngược dòng thành công nhé!
Nguồn: kenh14.vn