Úi giời ơi, chuyện này nghe mà rợn người luôn á! Nhóm của anh Bình đang đi xe BMW X6 xịn sò thì bị lũ côn đồ dùng súng bắn đạn hoa cải truy sát, khiến 2 người bị thương nặng
Công an huyện Phú Xuyên cho biết đã bắt được đối tượng Vũ Văn Ba (sinh năm 1967, ở Phúc Tiến, Phú Xuyên) để làm rõ vụ truy sát đỉnh cao xảy ra vào ngày 13/1.
Theo điều tra ban đầu, vụ việc kinh hoàng này xảy ra khoảng 22h40 ngày 13/1. Anh Dương Tuấn Bình (sinh năm 1975, ở Văn Nhân, Phú Xuyên) đang lái xe ô tô BMW X6 biển số 29A-117.88, trên xe chở theo Phùng Văn Thành (sinh năm 1989), Lã Quang Đoàn (sinh năm 1979), Hoàng Văn Ánh (sinh năm 1992), cùng ở Phú Xuyên.
Khi chiếc xe sang chảnh đến địa phận thôn An Khoái, Phúc Tiến, Phú Xuyên thì drama bắt đầu Một tốp thanh niên gồm Vũ Văn Ba (sinh năm 1967), Vũ Văn Huỳnh (sinh năm 1991, con trai Ba), Nguyễn Tiến Quyết (con rể Ba), cùng trú tại huyện Phú Xuyên, và khoảng 10 đối tượng khác lao ra chặn xe, xông vào đập phá xe bằng dao kiếm loạn xà ngầu.
Anh Bình thấy vậy lập tức lái xe tháo chạy thoát thân, đồng thời gọi điện cho chủ xe là anh Trần Quốc Chiến (trú tại thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên) quay lại hiện trường ngay trước cửa nhà Vũ Văn Ba.
Thấy vậy, Ba hô to: "Bắn chết chúng nó đi" - câu nói nghe mà ghê người Vũ Văn Huỳnh liền dùng súng bắn đạn hoa cải nhắm thẳng vào mặt Lã Quang Đoàn bắn, găm tận 9 viên đạn vào mặt nạn nhân. Nguyễn Tiến Quyết cũng dùng súng hoa cải bắn Phùng Văn Thành, găm 4 viên đạn rải rác khắp cơ thể.
Sau khi gây án, lũ côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Đoàn và anh Thành được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện 108.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa các nhóm đối tượng (chắc drama từ trước rồi).
Nguồn: soha.vn