Ơ kìa, Hà Nội đang có hơn 60 trường đại học nằm ngay trong nội đô đó nha mọi người! Mà chuyện di dời thì đang diễn ra... chậm hơn cả rùa bò Vậy giải pháp ở đâu đây?
Nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội đang có hơn 15.000 sinh viên luôn á. Trường này nằm trong danh sách 12 trường cần di dời từ năm 2011. Nhưng mà hello, đã 12 năm trôi qua rồi mà vẫn... nằm im như tượng!
TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: "Nguồn chi rất lớn, đặc biệt chi cho cơ sở vật chất rất lớn nên nhà trường rất khó để thực hiện được việc di dời".
Và đây không chỉ là vấn đề riêng của một trường nhé! 12 năm mà chỉ có 1 trường di dời được thôi - tỷ lệ này là sao trời? Nguyên nhân chính là các trường chưa có quy hoạch và... hết tiền ạ! Nhưng giờ đây, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần đầu tiên đưa ra giải pháp khá đột phá: cho phép Hà Nội dùng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các trường di dời luôn!
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giải thích: "Các trường có đất mà không có ngân sách thì Thành phố Hà Nội có thể hỗ trợ xây trường nhưng với điều kiện trụ sở trong nội đô phải bàn giao để thực hiện các công trình công cộng".
GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng góp ý: "Thành phố cần chủ động giải phóng mặt bằng, những công trình công cộng, sàn tập thể thao, thành phố nên đầu tư chung sẽ hiệu quả hơn".
Plot twist là trong 12 năm qua, nhiều trường trong danh sách đã được cấp đất ở Hưng Yên, Bắc Ninh và chỉ vài ba năm nữa sẽ có cơ sở thứ hai rồi đó. Có nghĩa là danh sách các trường cần di dời giờ đã... lạc hậu mất tiêu!
Nguồn: soha.vn