Nhim2k65533
New member
Dạo này cư dân ở xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang phải "kêu cứu" liên tục vì những con diều dài cả mấy mét được gắn sáo siêu to khổng lồ bay suốt ngày đêm, âm thanh rú lên đinh tai nức nở luôn á
Nhiều bác, nhiều chú chị ở xã An Khánh cho biết thời gian gần đây, hội mê thả diều đang làm cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng kinh khủng.
Mấy con diều khổng lồ dài hàng mét kéo theo mấy cái sáo to đùng bay tung tăng trên trời tạo ra âm thanh cao vút siêu đinh tai luôn á.
Cụ thể là những con diều dài mấy mét, gắn sáo cỡ lớn được một số người thả từ sáng đến chiều liên tục. Đỉnh điểm là những con diều này còn bay xuyên màn đêm, rú suốt đến sáng hôm sau khiến dân xóm bức xúc không chịu nổi
Phóng viên chúng mình ghi nhận vào 7 giờ tối ngày 15/5, như mọi khi những con diều sáo khủng được gắn đèn led nháy lung linh đủ màu bắt đầu bay khắp trời ở khu vực Khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Vì được gắn mấy cái sáo siêu to nên mỗi con diều đều phát ra tiếng kêu liên hồi, đinh tai nhức óc.
Trao đổi với phóng viên, chị N.T.H (38 tuổi, ở xã An Khánh) cho biết tình trạng này đã có từ khoảng 1 năm nay rồi. Có người thả diều sáo bất kể mùa đông hay mùa hè.
"Hồi trước tôi đi làm từ sáng sớm đến tối về đã nghe tiếng 'u u u' liên tục từ mấy con diều sáo rồi. Làm cả ngày mệt rũ người, tối đến chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà không được, dù đã kéo rèm, kéo cửa kính để giảm âm thanh nhưng không có tác dụng gì vì diều bay ngay trên đầu, âm thanh khủng khiếp", chị H. kể.
Theo chị H., hồi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để ở nhà chống dịch COVID-19 thì phát hiện những con diều này thậm chí được treo từ sáng đến tối và xuyên cả đêm đến sáng hôm sau nữa.
"Cứ kêu suốt ngày suốt đêm như vậy thật sự rất khó chịu và đau đầu, nhiều hôm không ngủ được luôn. Người ở độ tuổi như tôi còn khó chịu thế thì người già và trẻ em sẽ bị ảnh hưởng rất lớn", chị H. chia sẻ.
Chị H. cho biết, bản thân và nhiều cư dân khác đã nhiều lần ra nói chuyện trực tiếp với mấy anh thả diều nhưng chỉ được một hôm, hôm sau lại tiếp tục như thường.
"Chúng tôi cũng đã phản ánh lên chính quyền địa phương và một số cơ quan báo chí rồi nhưng sự việc vẫn diễn ra hàng ngày, chưa có tác dụng gì cả. Không ai cấm việc mọi người thả diều nhưng đừng nên gắn sáo lớn, phát ra âm thanh đinh tai liên tục như vậy gây ảnh hưởng đến người khác chứ", chị H. bày tỏ.
Cũng bức xúc không chịu nổi, chị N.T.T.L. (49 tuổi, ở khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh) cho biết, dù chị và nhiều người đã nhiều lần nói chuyện với hội thả diều để ngưng thả đến đêm muộn hay xuyên đêm nhưng không có tác dụng.
"Treo diều suốt cả ngày đã là quá đáng rồi, đàng này họ cứ chiều tối mới treo đến đêm muộn thậm chí xuyên đêm luôn nên vô cùng đau đầu Chúng tôi đã nhiều lần nói với hội thả diều nhưng họ vẫn gắn sáo và thả như vậy. Mong sao chính quyền địa phương sớm giải quyết triệt để vấn nạn này để mọi người được yên ổn", chị L. than thở.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hướng, Phó chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết đơn vị đã nhận được phản ánh về tình trạng sáo diều gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn.
Nguồn: kenh14.vn