Ôi trời ơi, tin đau lòng vừa xảy ra tại Hà Nội! Anh H. đang ngồi làm việc bình thường tại văn phòng ở tòa nhà trên đường Láng Hạ, quận Đống Đa thì bất ngờ bị đoạn sắt từ cột thu phát sóng rơi trúng đầu, khiến anh tử vong ngay sau đó. Thương quá đi
Khoảng 11h30 sáng nay, cột thu phát sóng đặt trên nóc tòa nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng Hạ đã đổ gục một cách bất ngờ, khiến ai cũng phải bàng hoàng kinh hãi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng lên hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Theo lời kể của một số nhân viên đang làm việc tại đây, vào khoảng thời gian trên, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng động cực lớn. Cột thu phát sóng bằng sắt lắp ghép đã bị đứt gãy thành 3 đoạn luôn! Hai đoạn sắt bị gãy văng thẳng vào cửa kính văn phòng ở tầng 9, 10 của tòa nhà, khiến nhiều đồ đạc bên trong vỡ tan tành.
Thời điểm đó, anh Vũ Văn H. (34 tuổi, quê huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang ngồi làm việc tại văn phòng ở tầng 10 thì bị vật cứng rơi trúng đầu. Anh H. bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong ngay sau đó
Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo ghi nhận, vụ việc khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng, trần thạch cao rơi vãi khắp nơi trong tòa nhà. Cột thu phát sóng có độ cao ước tính khoảng hai ba chục mét. Hiện tại, hai đoạn cột gãy vẫn treo lơ lửng đáng sợ, chỉ được neo giữ lại nhờ những sợi dây điện, dây cáp chằng chịt. Theo những người làm việc tại đây, cột thu phát sóng này đã tồn tại trên nóc tòa nhà hơn chục năm rồi. Tòa nhà 105 Láng Hạ là khối văn phòng cho thuê.
Nguồn: kenh14.vn