Hà Nội co ro cùng những "chiếc khăn gió ấm" trong mưa phùn gió Bắc đầu Đông

Hà Nội đang chuyển rét trong đợt gió lạnh đầu mùa nè các bạn ơi! Mưa lất phất, sương mù lãng mạn vãi, tiết trời cuối Thu đầu Đông kiểu này là dân tình lại háo hức rồi đây Phố phường Hà Nội rộn ràng với không khí lạnh buốt và tiếng xe cộ dồn dập - một vibe chỉ Hà Nội mới có!

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27/10 và ngày 28/10, Hà Nội đón đợt gió lạnh đầu tiên của mùa Đông rồi nha! Nhiệt độ giảm mạnh, mưa rào rải rác và gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất chỉ 25-27 độ C thôi. Đặc biệt đêm và sáng sớm lạnh hơn nữa, chuẩn bị áo khoác đi là vừa nhé!



Ngay từ sáng sớm, dân Hà Nội đã "lên đồ" đủ kiểu: áo ấm, khăn quàng, mũ len... như diễn fashion show vậy á! Trên các con phố như Phạm Hùng, Cầu Giấy hay ven hồ Tây, ai cũng "full gear" áo khoác dày. Nhiều người phải dừng xe giữa đường để cài thêm khăn, đội mũ hoặc đeo găng tay, nhất là sáng sớm lúc gió lạnh thổi mạnh nhất.

"Cái lạnh này thật đặc biệt. Nó làm tôi nhớ lại những ngày Đông của Hà Nội khi còn bé," chị Ngọc Hà, nhân viên văn phòng ở quận Hoàn Kiếm, chia sẻ. "Cảm giác lạnh vừa đủ để không quá khó chịu nhưng cũng khiến mọi người phải cẩn thận, mặc thêm áo ấm". Đúng là đợt lạnh đầu mùa luôn cho cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa thân quen vừa nhớ nhung



Sinh viên Hà Nội chờ xe buýt trong gió lạnh cũng drama hết sức luôn! Ngọc Mai (năm 2, ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) kể: "Sáng nào mình cũng phải dậy sớm để bắt xe buýt. Hôm nay, gió thổi mạnh làm mình run cầm cập. Ngồi chờ xe, dù đã mặc áo khoác nhưng mình vẫn cảm thấy cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo"

Đức Anh (ĐH Bách khoa Hà Nội) cũng chia sẻ: "Sáng nay, khi lên xe, thấy ai cũng mặc áo ấm, trùm kín mít, như thể mùa Đông đã về rồi vậy. Những ngày lạnh thế này, mọi người thường kín đáo, ít nói chuyện hơn, chỉ ngồi yên để giữ ấm và chờ đến bến. Xe buýt hôm nay cũng đông hơn, vì nhiều bạn chọn xe công cộng thay vì xe máy đi cho đỡ lạnh". Haha đúng rồi, lạnh thế này ai dám đi xe máy





Dân Hà Nội tận dụng tất tần tật: áo mưa, áo chống nắng... miễn sao chống lạnh được là ổn! Trên các con đường và công viên, lá vàng rơi lung linh lãng mạn vãi chưởng. Cái lạnh không quá gay gắt nhưng đủ để ai cũng phải đi nhanh, tránh gió buốt. Khung cảnh này chính là essence của mùa Đông Hà Nội - trầm mặc, sâu lắng và hơi hoài niệm ✨

Đợt gió lạnh đầu mùa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người lao động ngoài trời. Các bác xe ôm, cô bán hàng rong, hay người bán đồ ăn sáng đều phải dậy từ sáng sớm để làm việc. "Thời tiết này hơi cực, sáng ra lạnh, lại thêm mưa nữa. Nhưng mình vẫn phải làm việc, không làm thì lấy gì nuôi con," cô Lan, một người bán bánh mì ở ngã tư Hàng Bông – Hàng Gai, chia sẻ. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo, khoác khăn dày, nhưng cái lạnh vẫn luồn qua khiến đôi tay và khuôn mặt cô đỏ ửng. Thương quá đi mất







Còn các bậc phụ huynh thì lo sốt vó cho con cái rồi! Cái lạnh bất ngờ có thể gây cảm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những em có sức đề kháng yếu. Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị sẵn áo khoác dày, khăn len, mũ cho con. Chị Thanh Hương (phụ huynh ở quận Cầu Giấy) cho biết: "Sáng sớm, tôi phải dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ giữ ấm cho con. Cái lạnh này đầu mùa đến khá đột ngột nên cũng lo sức khỏe của cháu".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top