Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái nghi "ngáo đá" miệng cứ lảm nhảm liên tục, chạy ra giữa đường rồi định lao đầu vào ô tô đang làm dân mạng xôn xao không ngớt luôn á!
Ngày 26/8, trên mạng xã hội liên tục share đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ chạy ra giữa đường định lao đầu vào ô tô, miệng cứ nói lảm nhảm không ngừng khiến ai xem cũng thấy sợ hãi.
Hình ảnh trong clip cho thấy, cô gái mặc bộ đồ màu đen xộc xệch, đi chân đất, mặt mũi lấm lem cứ lao ra giữa đường rồi lảm nhảm liên tục khiến nhiều người kinh ngạc luôn.
Thấy hành động nguy hiểm của cô gái, một anh đàn ông gần đó liền chạy ra kéo vào vỉa hè, nhưng mà cô gái cứ vùng vẫy, giằng tay khỏi anh đó để lao đi. Sau một hồi phân bua kiểu "Cháu không biết chú là ai. Cháu không biết đây là đâu...", cô gái ngồi bệt xuống vỉa hè.
Tiếp đó, cô gái nói: "Thật sự, cháu và 2 đứa bạn mua có 500.000 tiền đá về nhà mà người ta bắt cháu...", rồi lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối. Anh đàn ông ngồi cạnh lên tiếng khuyên: "Tỉnh lại đi, nhìn đây này, có giống người không", nhưng cô gái như không còn nhận thức được gì xung quanh nữa rồi.
Theo như share thì clip này được quay tại khu vực đường Trường Chinh (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội). Sự việc xảy ra giờ cao điểm nên đã thu hút sự chú ý của cực nhiều người đi đường luôn. Một số người cho rằng, cô gái này có biểu hiện "ngáo đá", không kiểm soát được hành động.
Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây xôn xao cộng đồng mạng. "Cô gái này trông còn trẻ quá. Bản thân mình mà còn không biết quý trọng, hút mấy chất kích thích rồi không kiểm soát được hành vi. Chứng kiến bao nhiêu vụ ngáo đá rồi gây hậu quả nghiêm trọng mà sao vẫn không tỉnh ra vậy", tài khoản Q.A. bày tỏ.
"Các bạn sống buông thả bản thân quá! Nếu không có người xung quanh ngăn cản không biết cô gái kia giờ ra sao rồi, không chỉ thành gánh nặng cho gia đình mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa", tài khoản B.E. chia sẻ.
Chia sẻ với phóng viên, một người dân chứng kiến vụ việc kể: "Tôi ra đây làm việc từ sớm nhưng nghe mọi người bảo cô gái này xuất hiện từ lúc 5 giờ sáng rồi. Cô ấy hốt hoảng lắm, tay chân run rẩy nên tôi không hỏi han gì vì nhìn sợ lắm. Đến khoảng 7 giờ, có công an đi xe thùng đến. Lúc đó, cô ấy đi đâu tôi không rõ".
Nguồn: kenh14.vn