Hà Nội: Chuyện nợ nần chưa giải quyết, thanh niên "ăn" 23 viên đạn giữa quán nước

Cam2k62190

New member
f51e1c5625fee28122f0.jpg


Ơ kìa, chỉ vì chuyện nợ nần mà phải ra tay kinh khủng thế này sao? Tùng đã cầm súng bắn trúng tay trái anh Huy, khiến anh này gục ngay tại chỗ luôn.

Theo hồ sơ điều tra thì câu chuyện diễn ra như này: Do có mâu thuẫn về tiền bạc, vào khoảng 20g15' ngày 29/3, anh Phạm Công Huy (SN 1987), anh Trương Toàn (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990) - cả ba đều ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội - đang ngồi chillin' uống nước tại quán của nhà anh Lục Văn Hùng (SN 1978, cùng thôn).

Bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy (không rõ biển số) lao thẳng vào quán, trên xe chở theo Lê Thanh Tùng.

87cb1f4ed01120271b44.jpg


Xuống xe xong, Tùng tiến thẳng đến chỗ anh Huy ngồi rồi bất ngờ rút một khẩu súng (dạng súng hoa cải dài khoảng 40cm) bắn trúng vào tay trái anh Huy, khiến anh này gục xuống tại chỗ luôn. Sốc không má ơi!

Thấy đã "làm xong việc", Tùng vội chạy ra đường nhảy lên xe máy của thanh niên đang chờ sẵn rồi phóng đi biệt tăm. Còn anh Huy thì được người dân đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Quân Y 103.

Tại đây, các bác sĩ xác định trong tay anh Huy có tận... 23 viên đạn dạng hình tròn, đường kính 3mm và đã tiến hành gắp ra được 18 viên.

bf88ea6a8b1a00405820.jpg


Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được 9 viên đạn dạng hình tròn đã bị biến dạng.

Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng "trốn được ngày không trốn được mười lăm", đến ngày 1/4/2013, đối tượng Lê Thanh Tùng (SN 1992, trú tại Xóm 8, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Hiện tại vụ việc đang được Phòng truy nã CATP Hà Nội phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ thêm nhé!

6f73a035980634b4c7b0.jpg


173b31642757e0b0c425.jpg


88661ddaee2ecb1a826d.jpg


d587a38fa05a0aa06cef.jpg


109e54b6c22636a85da2.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top