Hà Nội vừa thực hiện một động thái "một mũi tên trúng hai đích" khi chuyển 100 cây hoa sữa từ khu vực hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Vừa giải cứu người dân khỏi mùi hoa "hăng" quá đà, vừa giúp giảm mùi rác thải – nghe thế là biết cao tay rồi đúng không nào!
Cụ thể, đoạn đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) có tới 108 cây hoa sữa mọc kín mít. Hàng năm đến mùa hoa nở, người dân quanh đây phải "ngộp thở" vì mùi hoa quá đậm đặc, nồng nặc và khó chịu vcl.
Không chỉ vậy, cánh hoa rụng tứ tung trên đường gây trơn trượt cho các phương tiện giao thông. Còn rễ cây thì phá nát vỉa hè luôn nha mọi người!
Chiều 18/7, theo ghi nhận, hàng chục cây hoa sữa trên phố Trích Sài đã được cắt cành để chuẩn bị "đi đêm".
Ông Phạm Xuân Đức, Bí thư phường Bưởi cho biết, sau khi nhận được "tâm thư" kiến nghị từ người dân và cử tri về tình trạng cây hoa sữa trồng dày đặc quá mức, phường đã báo cáo lên quận và thành phố để xin phương án giải quyết.
Và rồi thành phố đã "chốt đơn" kế hoạch chuyển khoảng 100 cây hoa sữa lên khu vực bãi rác Nam Sơn. Như vậy vừa hạn chế được mùi rác thải, vừa giải quyết nỗi bức xúc của người dân tại phường Bưởi – đúng nghĩa "win-win" luôn!
Quá trình di chuyển diễn ra trong vòng 30 ngày. Việc cắt cành đã bắt đầu từ chiều 17/7, sau đó sẽ bứng cây và chuyển lên Nam Sơn.
Theo ông Bí thư phường Bưởi, đơn vị sẽ giữ lại khoảng 10 cây hoa sữa trên tuyến phố để giữ chút "nét xưa" cho phố. Những vị trí cây hoa sữa được di dời sẽ được thay thế bằng các loại cây mới, hy vọng là "dễ chịu" hơn nhé!
Nguồn: kenh14.vn