Chiếc xế hộp đỗ qua đêm ở khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội bỗng dưng "thiếu chân" mất 2 bánh bên ghế lái, gầm xe được kê bằng gạch trông ngơ ngác vô cùng Chủ xe cho biết đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc hy hữu này luôn.
Sáng ra thấy xe "cụt chân", chủ xe ngỡ ngàng
Theo Báo Dân trí đưa tin, sáng 7/8, một cư dân ở khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội phản ánh chiếc ô tô nhà mình bị tháo mất 2 bánh sau khi để qua đêm. Công an xã Bình Minh đã xác nhận nhận được tin và đang vào cuộc xác minh vụ việc.
Chiếc xe là của vợ chồng chị K.L., đang sống tại khu đô thị Thanh Hà. Theo chị kể lại, tối hôm trước chồng chị đỗ xe trên đường nội khu, cách chung cư nhà mình khoảng 200m. Khu vực này không có camera giám sát riêng, cũng không có bảo vệ trông coi nữa
Đến khoảng 6h sáng hôm sau, khi xuống lấy xe đi làm, ông chồng phát hiện cả 2 bánh ở phía ghế lái đã "bay màu". Tại hiện trường, phần thân xe được chống tạm bằng nhiều viên gạch. Đĩa phanh và những chi tiết bên trong bánh xe lộ ra hết, nhìn mà thương
Chủ xe vẫn chưa hết hoang mang
Nhận được điện thoại từ chồng, chị K.L. lập tức chạy xuống nơi đỗ xe. Chị nói đến giờ vẫn không thể tin nổi 2 bánh xe bị tháo đi chỉ trong một đêm như vậy.
Theo chị, có khá nhiều ô tô của cư dân thường xuyên đỗ dọc các tuyến đường nội khu. Gia đình không nghĩ chuyện này lại xảy ra với xe nhà mình luôn
Chị K.L. cho biết lý do nhiều người phải để xe ngoài đường là vì hầm chung cư đã không còn chỗ đỗ cho ô tô. Khu đô thị mới bố trí thêm một bãi đỗ có bảo vệ, nhưng chỗ này chưa có mái che và mới hoạt động được khoảng 1 tháng thôi.
Chị thừa nhận nếu gia đình đỗ xe trên đường nội khu không đúng quy định thì sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chị vẫn mong cơ quan chức năng sớm tìm ra "thủ phạm" đã lấy 2 bánh xe, để cư dân được yên tâm và bảo đảm an ninh trật tự cho khu đô thị nữa
Không phải lần đầu có chuyện "nhạy cảm"
Trước vụ việc này, chị K.L. từng nghe một số cư dân kể về tình trạng ô tô bị mất gương hoặc bình ắc quy. Nhưng đây là lần đầu tiên chị biết đến trường hợp xe bị tháo mất bánh tại khu vực gần chung cư, kiểu này thì quá "pro" rồi
Sau sự việc, gia đình chị quyết định đưa ô tô vào bãi đỗ có bảo vệ để hạn chế nguy cơ mất tài sản. Theo chị, nếu tiếp tục để xe ngoài đường thì cả nhà khó yên tâm lắm.
Chiếc ô tô này vợ chồng chị K.L. mới mua vào cuối năm 2025, với giá gần 550 triệu đồng luôn. Hiện tại, gia đình đang tập trung phối hợp làm việc với công an nên chưa tìm hiểu chi phí mua và lắp lại 2 bánh xe là bao nhiêu.
Nguồn: techz.vn