Hà Nội chiều 29 Tết vắng như mơ, giới trẻ rủ nhau đi cà phê tận hưởng khoảnh khắc chill hiếm có ☕✨

Cao003420

New member
4511363dffeed18dbbea.jpg


Chiều 29 Tết, khi phố xá bỗng chậm lại và không khí trở nên nhẹ tênh hiếm có, người Hà Nội rủ nhau ra quán cà phê ngồi thảnh thơi, tận hưởng những giờ phút yên bình cuối cùng trước thềm năm mới.

Chiều 29 Tết năm nay, khi mọi công việc chuẩn bị cho ngày cuối năm gần như đã xong xuôi, Hà Nội bước vào một nhịp điệu chậm rãi và dễ chịu đến lạ. Không còn cảnh xe cộ đông nghẹt, không còn tiếng còi inh ỏi, phố phường như được "giảm tốc" để nhường chỗ cho những phút giây thư giãn hiếm hoi trước thềm năm mới

Khác với sự tất bật của mấy hôm trước, chiều 29 Tết hôm nay thời tiết Hà Nội khá "ủng hộ" cho những buổi hẹn hò cuối năm luôn nha. Trời hanh khô nhẹ nhàng, có nắng dịu dàng, gió hiu hiu vừa đủ, đủ để mọi người muốn bước ra đường, tìm một quán cà phê quen thuộc và ngồi lại lâu hơn một chút ️

Tại vài quán cà phê vẫn còn mở cửa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ, các gia đình hay những cặp đôi ngồi bên nhau tám chuyện vui vẻ. Có người tranh thủ "tổng kết" một năm đã qua, có người chỉ đơn giản là gặp nhau để chúc Tết sớm trước khi ai về nhà nấy. Không khí không ồn ào mà nhẹ nhàng, chậm rãi - đúng chất Hà Nội những ngày cuối năm

ee3fc0b0edc62ee4d946.jpg


9af6129b6a6c36ff2221.jpg


864eba9d4a96c646e2fd.jpg


60ce86ea4207403665ae.jpg


Nhiều người sống ở Hà Nội chia sẻ rằng, đi cà phê chiều 29 Tết đã trở thành một "thói quen", thậm chí là "thông lệ" không thể thiếu rồi. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa mâm cỗ xong xuôi, họ tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ ngắn trước khi bước vào những ngày Tết rộn ràng. Đó cũng là lúc hiếm hoi trong năm, người ta có thể ngồi giữa trung tâm thành phố mà không phải lo tìm chỗ đậu xe hay chen chúc giữa dòng người - chill phết luôn!

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung vào vibe ấy. Các bạn Tây tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm một Hà Nội khác hẳn ngày thường: không quá đông đúc, không quá ồn ào mà trầm lắng và thư thái. Một số du khách chọn ngồi ở những quán cà phê ban công nhìn xuống phố cổ, vừa nhâm nhi cà phê trứng, vừa ngắm dòng người qua lại thưa thớt ☕

228318e0318f65a7ea6b.jpg


33ba06b26e9210bb535c.jpg


683de07e62c34bad96e7.jpg


Ở nhiều con phố, hàng quán đã đóng cửa nghỉ Tết, khiến khung cảnh càng thêm phần yên bình. Những cửa tiệm treo biển "Hẹn gặp lại sau Tết", vài cành đào còn sót lại trước hiên nhà, vài chậu quất được đặt gọn gàng trước cửa... tất cả tạo nên một bức tranh rất riêng của Hà Nội chiều 29 Tết

Các quán cà phê vì thế trở thành điểm hẹn lý tưởng luôn á. Có quán mở nhạc Xuân nhẹ nhàng, có quán vẫn giữ phong cách quen thuộc thường ngày. Dù ở không gian nào, cảm giác chung vẫn là sự thong dong thoải mái. Người ta không còn quá bận tâm đến deadline, đến công việc nữa, mà dành thời gian hỏi han nhau về kế hoạch Tết, về dự định năm mới - vibe cuối năm đúng nghĩa luôn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top