EchNana9246
New member
Ối giời ơi! Chỉ vì chuyện tiền bạc mà một gã côn đồ đã làm trò dã man đến vậy sao Gã này đã khóa cửa, xơi lưỡi lê đánh đập anh Bảo suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trong đêm mưa để bắt ép ký giấy tờ. Kinh dị quá mức luôn á!
Vụ việc drama xảy ra lúc gần nửa đêm 22/5 nè. Khi anh Lê Văn Bảo (sinh năm 1971) đang ở cửa hàng số 397 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng 2 anh trai ruột thì bỗng dưng có nhóm 5 người do Nguyễn Văn Hùng (vốn có quan hệ làm ăn với gia đình anh Bảo, trú tại Đông Mỹ, Thanh Trì) đến gõ cửa.
Vừa mở cửa thì ối dồi ôi Một thanh niên trong nhóm lập tức dùng lưỡi lê dài tận 60cm và khóa cửa đánh lung tung vào đầu và khắp người anh Bảo. Họ bắt ép anh phải ký, điểm chỉ vào một đống giấy tờ. Brutal vãi!
Sau màn "tra tấn" kinh hoàng kéo dài từ 23h30 ngày 22/5 đến 2h30 sáng 23/5 (tức là suốt 3 tiếng đồng hồ luôn á ), anh Bảo không còn cách nào khác phải ký vào mấy tờ giấy đó để thoát thân. Xong xuôi thì bọn chúng còn cướp luôn một chiếc điện thoại rồi chuồn mất.
Anh Bảo được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Thanh Nhàn trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân chi chít vết thương, đặc biệt là vùng đầu và ngực
May mà Công an đã vào cuộc và triệu tập 2 người (trong đó có Nguyễn Văn Hùng) lên để điều tra vụ việc rồi. Mong sao công lý sẽ được thực thi!
Nguồn: soha.vn