BubuCandy9757
New member
Chưa kịp về quê ăn Tết, hội đi chợ Tết ở Hà Nội đã bị "chém đẹp" từ gửi xe đến ăn uống rồi nè! Lý do? Vì "ngày Tết mà"
Gửi xe tăng giá x7 lần, ai chơi lại?
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đường phố Hà Nội tấp nấp từ sáng đến tối vì ai cũng đổ xô đi sắm Tết. Và đây cũng là lúc các bãi gửi xe tự phát mọc lên như nấm, sẵn sàng "chém" khách không thương tiếc luôn ạ!
Ngày thường gửi xe máy tầm 3.000 đồng, giờ phải móc túi 15.000 – 20.000 đồng mới được gửi. Gấp gần 7 lần nha mọi người ơi!
Phóng viên check in tại chợ hoa Tây Hồ (quận Tây Hồ) thì phát hiện một bãi gửi xe tự phát chen chân giữa người bán hoa, lấy ngay 20.000 đồng/xe máy. Hàng trăm xe nằm la liệt, chủ bãi thu tiền mỏi tay luôn!
Khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng không "hiền" hơn gì. Bãi xe cuối đường Đinh Tiên Hoàng hôm thường 5.000 đồng, giờ lên luôn 15.000 đồng. Còn bãi xe trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm) thì còn "chill" hơn – mọc lên trên vỉa hè, vé gửi xe làm bằng bìa các-tông tự chế, ghi số TT và SĐT rồi thu luôn 20.000 đồng/xe. Vibe "tự phát" nhưng giá "chính chủ" đấy!
Ô tô cũng không thoát! Giá gửi tăng gấp đôi, từ 50.000-80.000 đồng/xe. Đỉnh cao là khu Phủ Tây Hồ "hét" giá 100 ngàn đồng/xe luôn. Siêu "xỉu" mọi người ạ!
Biết là bị "chém" nhưng dân tình vẫn phải gửi vì không biết để xe đâu khi muốn đi mua sắm. Có thắc mắc thì các chủ bãi đáp lại rất "thơm": "Ngày Tết mà, đắt hơn ngày thường cũng là chuyện bình thường. Không gửi thì đi ra cho người khác còn gửi". Oke chị hiểu rồi!
Thậm chí cả các bãi gửi xe gần bệnh viện cũng chớp thời cơ tăng giá. Cổng bệnh viện Việt Đức thu 10.000 đồng/xe luôn nha!
Bún phở trà đá tăng giá hàng loạt, ví tiền khóc thét
Cận Tết, hầu hết quán ăn ở Hà Nội đóng cửa nghỉ Tết. Chỉ còn vài hàng quán lẻ tẻ còn mở, nhưng giá thì... bay màu luôn á!
Bát bún gà đường Hoàng Cầu (quận Đống Đa) ngày thường 20.000 đồng, giờ lên 35.000 đồng. Hỏi thì chủ quán bảo: "Ngày Tết mà em. Riêng ngày mai, em có muốn ăn cũng chẳng có". Okay chị thắng rồi!
Bún riêu cua phố Nguyễn Khuyến hôm thường 25.000 đồng, giờ 40.000 đồng/bát. Miến trộn phố Bà Triệu từ 30.000 đồng nhảy lên 50.000 đồng. Giá tăng vù vù mà vẫn phải ăn vì đói!
Chưa hết đâu! Ngay cả trà đá – thứ đồ uống "bình dân" nhất Hà Nội – cũng tăng giá chóng mặt!
Chị Nguyễn Phương Thanh (quê Hải Phòng) kể lại, ngày 6.2 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch) chị ra bến xe Giáp Bát bắt xe về quê ăn Tết. Ngồi uống cốc trà đá, thanh toán thì chủ quán "hét" giá 10.000 đồng luôn!
"Ngày thường tôi uống trà đá với giá 3.000 đồng/cốc, nay thấy tăng giá 10.000 đồng/cốc. Tôi kêu đắt thì chủ quán phản ứng lại 'ngày Tết chị vẫn không được về quê ăn Tết để ngồi đây phục vụ em mà còn kêu đắt cái gì'", chị Thanh chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn