Dạo gần đây, vườn hoa xung quanh Nhà hát Lớn Hà Nội bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt cọc tre nhọn hoắt cắm chi chít như... bàn chông trong phim xưa ấy Cảnh tượng này khiến nhiều người dân lo sốt vó, sợ nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là các bé đang chạy nhảy vui chơi.
Mới xuất hiện khoảng 1 tuần thôi nhưng mấy cọc tre này đã khiến ai đi qua cũng phải giật mình. Ngày 10/4, phóng viên có mặt tại hiện trường thì thấy những chiếc cọc tre dài khoảng 30cm được vót nhọn hoắt, cắm xen kẽ giữa các khóm cây trông nguy hiểm vô cùng
Một công nhân vệ sinh đang phun nước tưới cây tại đây tiết lộ lý do gây shock: "Do buổi tối có nhiều người dân dắt chó đến đây giao lưu, sợ chúng xông vào phá cây nên mới phải tiến hành cắm cọc rào xung quanh như vậy".
Chú Cường - một anh xe ôm ruột thịt tại đây chia sẻ: "Các công nhân công ty công viên cây xanh cắm những cọc này được khoảng 1 tuần rồi. Nhưng cách cắm như bàn chông này nguy hiểm lắm, vì khu vực này đông người đi lại, nhất là buổi tối còn có nhiều em nhỏ tập trung vui chơi, chạy nhảy xung quanh". Nghe mà thấy lo quá trời luôn á
May mắn là sau khi nhận được phản ánh từ người dân, UBND quận Hoàn Kiếm đã xử lý cực nhanh! Trưa 10/4, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã chỉ đạo đơn vị quản lý tháo dỡ ngay các cọc chông này để tránh gây nguy hiểm cho người dân và các bé.
Nguồn: kenh14.vn